Đang yêu ngọt ngào tự nhiên chia tay chỉ vì... 70 nghìn
Có nhiều lý do để chia tay nhưng bỏ nhau vì 70 nghìn đồng thì đúng là một câu chuyện đáng suy ngẫm.
Câu chuyện tiền bạc luôn là một vấn đề “tế nhị” trong bất cứ mối quan hệ nào chứ không chỉ riêng trong chuyện tình yêu. Khi đi hẹn hò thường các chàng trai sẽ là người trả tiền để chứng tỏ sự ga lăng, lịch sự của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả đàn ông đều chịu chi như thế, vẫn có những trường hợp các biệt khi hai người yêu nhau mà vẫn tính toán, chi li rạch ròi.
Ví như câu chuyện của một cô gái mới đây được đăng tải trên mạng xã hội, bạn ấy chia sẻ câu chuyện của bản thân khi có một anh người yêu quá “chi li tính toán”.
Câu chuyện được bạn ấy kể lại như sau:
Tâm sự của người yêu ga lăng (ảnh Neus)
“Chào mọi người! Mình học năm 2. Người yêu mình thì học năm 3 ở một trường khác, mình xin phép giấu tên. Hai đứa mình yêu nhau cũng được 1 thời gian ngắn, bọn mình đi ăn đi chơi cũng không nhiều vì đều là sinh viên.
Mỗi lần đi mình cũng chỉ gợi ý ăn mấy chỗ rẻ rẻ chứ chưa bao giờ đến mấy quán sang chảnh, vì mình cũng sợ người yêu mình không có nhiều tiền nên ngại vào chỗ sang. Và lần nào đi thì hai đứa cũng share đều. Mình trả cái này anh trả cái khác, chứ chưa bao giờ mình để anh trả hết cả.
Lần cuối bọn mình đi chơi với nhau là chúng mình đi cafe sau đó đi ăn. Thì lúc đi uống café anh có trả tiền nên mình bảo tiền ăn để mình trả. Ăn xong mình bảo anh xuống lấy xe trước, mình đánh lại cái son rồi xuống thanh toán. Xuống đến nơi thì thấy anh đứng thanh toán rồi. Đến đây, mình còn giật mình vì sao hôm nay người yêu mình ga lăng đột xuất thanh toán luôn cho mình như thế.
Tiện đây, mình muốn hỏi đặt trường hợp nếu là người yêu mình lúc ấy thì các bạn nam sẽ làm gì ạ? Và thật bất ngờ, mình đã nhầm. Mình bảo với anh rằng:
- Ơ em bảo để e trả cho mà.
Thì anh nói câu:
- Tí nữa ra đưa tiền cho anh sau cũng được.
Đùa đâu chứ, đã không trả thì ra lấy xe luôn đi mà trả rồi thì thôi, lần sau mình lại trả chứ có để cho mà thiệt đâu chứ ai ứng xử thế trong khi chỉ có 70 nghìn bạc?
Thực sự đấy các bạn nam có tính chi ly một chút ạ, không giàu nghèo gì mấy chục bạc cả. Nhưng làm con trai thì ga lăng lên 1 chút chứ đừng sòng phẳng thái quá như thế, mất điểm lắm.
Và tất nhiên mình cũng không thể hiện ra chút thái độ gì cả và vẫn rất vui vẻ. Nhưng cũng vài hôm sau mình lấy lí do không hợp nhau rôi nói lời chia tay. Nhiều khi còn cảm thấy một số anh nam ứng xử và độ ga lăng còn kém hơn các chị em nữa, có vài đồng bạc cũng chi li tính toán, nói ra thì lại tự ái.”
Ảnh minh họa
Có lẽ đây là một vấn đề không chỉ của riêng ai nên bài viết nhanh chóng thu hút sự quân tâm của đông đảo cộng đồng mạng với các ý kiến trái chiều khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng bạn nam cư xử như thế thì “mang tiêng cánh đàn ông”:
- Mang tiếng đàn ông chúng tôi quá, tưởng 7 triệu còn khó chứ có 70k tội gì mà không trả, trả số tiền đấy chưa gọi là ga lăng được mà đấy chỉ gọi là phong cách sống thôi!
- Đàn ông thực sự thì không bao giờ để người yêu trả tiền cả vì đấy là lòng tự trọng tự tôn của họ, còn đàn ông con trai mà có ít hoặc không có ý thì....
- Hài sao các bạn nữ cứ có suy nghĩ là phải share tiền hẹn hò vậy, là người đàn ông có bản lĩnh thì mấy chục tiền ăn nên tự trả, đương nhiên con gái cũng nên tìm chỗ phù hợp với túi tiền thôi... Còn không trả được thì đừng có tán với yêu.
Cũng có người cho rằng bạn nữ kia không biết ứng xử: “Bạn ấy đã chủ động xuống trước thanh toán rồi có nghĩa là bạn ấy không muốn bạn thanh toán. Còn việc người ta bảo trước mặt bạn là gửi lại sau là việc người ta nói, còn chắc gì sau đấy bạn đã phải đưa? Mà cũng không đến lúc thanh toán lôi son ra đánh làm cái gì? Khác gì mấy thằng con trai đi ăn đến lúc thanh toán thì đi vệ sinh”.
Bình luận khen chê của dân mạng (ảnh chụp màn hình Neus)
Việc share tình phí không nói lên bạn là một chàng trai keo kiệt hay một cô gái “dại trai” mà điều đó thể hiện rằng đó là một mối quan hệ “bền chặt”. Chia sẻ tình phí không phải việc bạn cố gắng rạch ròi các khoản chi tiêu, phòng ngừa trường hợp chia tay đòi quà, mà thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và đồng cảm với người yêu.
Dù gì đi chăng nữa, mỗi người đều có quan niệm và cách sống khác nhau, nhưng quan trọng là trong một mối quan hệ cả hai nên biết dung hòa và cảm thông cho nhau.
Cỏ Dại
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước