Đạp xe bị công an giữ lại, cậu bé thật thà: 'Mẹ dặn con phải chạy'

Khi bị chiến sĩ công an hỏi, cậu bé thật thà "khai" lời căn dặn của mẹ: "Con sợ bị bắt lắm. Mẹ con nói là gặp chú công an phải chạy liền".

Mới đây, trên MXH xuất hiện clip ghi lại tình huống hài hước của một cậu bé khi nói chuyện với chiến sĩ công an. 

Theo đó, cậu bé này đạp xe ngoài đường giữa mùa dịch bị công an giữ lại hỏi chuyện. Khi chiến sĩ công hỏi: "Con đi đâu? Con kéo khẩu trang rồi từ từ nói", cậu bé tỏ vẻ sợ hãi, vẻ mặt hoang mang trả lời: "Hồi nãy con đi tập xe đạp rồi đá banh. Con sợ chú méc công an".

Nghe câu trả lời của cậu bé, anh công an bật cười hỏi lại: "Méc chú công an chứ con. Mà con sợ gì chú?".

Lúc này, cậu bé cũng thật thà "khai" ra lời căn dặn của mẹ: "Con sợ bị bắt lắm. Mẹ con nói là gặp chú công an phải chạy liền". 


Đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện giữa chiến sĩ công an và cậu bé

Chiến sĩ công an thắc mắc hỏi lại rằng sao phải chạy thì cậu bé hồn nhiên đưa câu trả lời thành thật vì "sợ phải tốn tiền". Nghe xong lý do của cậu bé, mọi người xung quanh không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. 

Được biết, trong lúc nói chuyện, chiến sĩ công an đã nhắc nhở cậu bé đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách. Ngoài ra, cuối clip, chiến sĩ công an cũng nhẹ nhàng căn dặn cậu bé đeo khẩu trang lên và chạy xe về nhà cẩn thận.

Ngay sau được đăng tải lên MXH, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, ai nấy đều cười phì trước sự ngây ngô, thành khẩn của cậu bé, đồng thời, bày tỏ sự nể phục trước cách ứng xử "thấu tình đạt lý" của chiến sĩ công an. 

Có lẽ sau lần này, cậu bé sẽ ở yên trong nhà, không dám đạp xe đi chơi thời điểm này nữa vì "sợ chú công an". 

HT 
Theo Vietnamnet


bé trai công an

Tin tức mới nhất