Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc

Cho con nằm ngủ ngay ngắn trên giường, mình cũng yên tâm đi ngủ theo nhưng quay ra quay vào lại thấy cảnh như này đây...

Chắc cha mẹ nào cũng từng rơi vào hoàn cảnh, tối hôm trước cho con nằm ngủ ngay ngắn trên giường, mình cũng yên tâm đi ngủ theo. Thế mà sáng hôm sau, cả nhà lại một phen hú vía khi không thấy con đâu hoặc đi ra ngoài.

Nhưng đến khi quay trở vào tìm kỹ lại, bố mẹ lại thấy cảnh bé đang nằm vắt vẻo như này đây:

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-1
Đúng là sinh đôi có khác, đến ngã cũng phải giống nhau mới được.

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-2
Lăn khỏi giường suýt sứt đầu mẻ trán mà "thanh niên" vẫn bình tĩnh nhỉ?

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-3
Không ai cứu "anh" à?

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-4
Đành giữ nguyên tư thế đợi mama thức giấc đi tìm mình thôi.

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-5
Và từ ấy ánh mắt em hồn nhiên đến lạ.

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-6
 Tỉnh dậy mà thấy mình nằm ở tư thế này thì cũng thật hết hồn.

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-7
Nghiêm túc, không đùa.

Đặt con nằm ngủ ngay ngắn, mẹ hú hồn thấy bé bỗng... làm xiếc-8
Ước mơ sau này trở thành diễn viên múa hoặc xiếc được không?

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dat-con-nam-ngu-ngay-ngan-nhung-roi-hu-hon-thay-be-tron-cho-hiem-n-283270.html

lũ trẻ nghịch ngợm bố mẹ

Tin tức mới nhất