Dắt con riêng về bắt vợ chăm, vợ vui vẻ đồng ý nhờ lý do chí mạng
Mặc dù rất căm hận, nhưng vì có điều kiện đi kèm nên người vợ vẫn vui vẻ đồng ý chăm sóc đứa bé.
Chồng em có con riêng ở ngoài mọi người ạ. Ban đầu em cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này. Nhưng khi nghe điều kiện anh ta đưa ra, em đã quyết định nuôi nó.
Vợ chồng em cũng có 1 cậu con trai 6 tuổi rồi, nhưng chúng em sống không hạnh phúc. Ban đầu em cứ tưởng lấy được chồng gia đình có điều kiện thì sẽ sung sướng, nhàn thân. Thế nhưng cưới về rồi em mới biết, chồng là dân làm ăn, chỉ coi tiền bạc là trên hết.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Cưới xong em chẳng được đi làm gì mà chỉ ở nhà chăm sóc ông nội chồng bị tai biến. Bố mẹ chồng cũng tiểu đường, lối sống, ăn uống của họ trái khoáy trái nết nên khổ lắm.
Năm trước ông nội chồng mất, em đỡ một chút nhưng bố mẹ chồng hành cho cũng tới bến. Nhìn vào ai cũng tưởng em sướng khi lấy được chồng giàu nhưng không ai hiểu nỗi khổ khi không có tiếng nói trong gia đình.
Chồng em thì gia trưởng kinh khủng. Lúc nào cũng coi vợ như người làm trong nhà, việc gì anh cũng nghĩ sẽ trả công em bằng tiền là xong. Ngay cả việc chăm sóc bố mẹ chồng anh cũng tính tiền công cho em như người làm thuê vậy.
Đau hơn là khi em phát hiện ra chồng có vợ bé, hai người còn có con với nhau cơ. Em ghen tuông thì anh thản nhiên bảo:
“Cô không có quyền, đàn ông mấy vợ là thường, cô không chấp nhận thì ly hôn”.
Tất nhiên nếu ly hôn em với con chỉ có thiệt thôi, em cũng không dễ dàng ra khỏi nhà khi trong tay không có gì cả, nên suốt mấy năm cứ âm thầm chịu đựng như thế.
Rồi chồng với cô kia cũng chẳng gắn bó được bao lâu. Tự nhiên hôm trước anh ta dắt con riêng về nhà, ngang nhiên bảo em:
“Chịu khó chăm sóc nó, mỗi tháng tôi trả 30 triệu”
Em nghĩ mà căm kinh khủng, đã ngoại tình có con riêng rồi giờ còn đưa về bắt em nuôi có vô lý không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em thấy 30 triệu 1 tháng cũng không phải là nhỏ.
Mà giờ em chẳng có con đường nào khác cả, công việc bên ngoài thì không, bằng cấp cũng chả có, đi làm công nhân 1 tháng cũng chỉ vài triệu chẳng đủ sống. Nghĩ đi nghĩ lại em bảo:
“Được thôi, cứ chuyển tiền vào tài khoản tôi sẽ chăm con anh đâu ra đấy”.
(Ảnh minh hoạ)
Cứ nhìn thấy con riêng của chồng mà em hận. Lúc đầu nhận chăm nó vì thấy có tiền, nhưng em nghĩ sẽ hành cho đến nơi đến chốn thì thôi. Mấy lần nó nhõng nhẽo em chỉ muốn vả nhưng lại nghĩ mình cũng đang làm mẹ nên không đành.
Không ai biết trong lòng em cũng căm lắm, lấy chồng mà không được hạnh phúc, còn phải chăm sóc con cho anh ta. May là có 30 triệu treo lơ lửng hằng tháng trên đầu nên em đành kiềm chế.
Sáng em dậy sớm lo cho cả gia đình rồi đưa nó ra trường mầm non, rồi mới đưa con em vào lớp, chiều đón cả 2 đứa về cho chơi với nhau. Không tin nổi hai anh em lại hòa thuận, vui vẻ lắm.
Thế là em lại được nhà chồng khen hết lời, là tốt bụng thế nọ thế kia với con chồng. Tự nhiên vừa có tiền lại được tiếng thơm mọi người ạ.
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước