Dâu bỏ về ngoại, mẹ chồng làm một việc ai nấy khen nàng dâu tốt số
Trong lúc cãi vã, không kìm nén được lửa giận mà anh chồng đã ném thứ gì đó vào người vợ. Tức tối, người vợ liền bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mẹ chồng có vai trò nhất định trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng.
Nếu mẹ chồng là người thấu tình đạt lý, dễ chung sống thì khi hai vợ chồng trẻ cãi nhau, bà sẽ có những cách khéo léo của riêng mình để giúp hai con giảng hòa. Nếu mẹ chồng chỉ biết tới con trai, không biết phân biệt đúng sai thì chắc chắn nàng dâu đó sẽ phải chịu nhiều uất ức.
Cách đây vài ngày, một người phụ nữ (sống ở Trung Quốc) đã cãi nhau với chồng vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng trong lúc cãi vã, không kìm nén được lửa giận mà anh chồng đã ném thứ gì đó vào người vợ. Tức tối, người vợ liền bỏ về nhà mẹ đẻ.
Khi biết chuyện này, mẹ chồng thay vì trách móc, mặc kệ nàng dâu mà dẫn con trai sang tận nhà thông gia xin lỗi, đón nàng dâu về. Khi đi, bà còn không quên mang theo ít quà cáp, hoa quả để biếu gia đình thông gia.
Khi biết con dâu bỏ về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng đã dẫn con trai tới nhà thông gia xin lỗi.
Lúc gặp mặt bà thông già, người mẹ chồng rất bình tĩnh, tươi cười chào hỏi lịch sự, trái ngược biểu cảm buồn bã của con trai. Khi ngồi nói chuyện với bà thông gia, mẹ chồng đã tự trách mình không dạy dỗ con trai tốt khiến con dâu uất ức mà bỏ về nhà ngoại.
Rồi bà bắt đầu chỉ trích con trai: “Con không biết thương vợ mà, cô con dâu ngoan của mẹ bị con làm cho tức về nhà mẹ đẻ rồi”. Vừa nói, bà mẹ vừa toan giơ tay định đánh con trai.
Người đàn ông khép nép ngồi giữa hai bà mẹ, im lặng nghe mẹ mắng rồi nhận hết trách nhiệm về mình. Thậm chí khi mẹ giơ tay lên định đánh, anh cũng không hề có ý né tránh. Mẹ vợ thấy vậy liền lên tiếng can ngăn: “Có gì thì từ từ nói, đừng đánh nó”.
Thấy bà thông gia đã tha thứ cho con trai của mình, mẹ chồng không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc, không ngừng tự trách bản thân dạy dỗ con trai không tốt, mong bà thông gia bỏ qua cho mình và con trai. Bên cạnh đó, bà còn khen nàng dâu rất tốt, rất hiếu thảo với bà.
Trước sự chân thành của con rể và bà thông gia, mẹ vợ cũng không chấp nhặt việc này, tha thứ cho lỗi lầm của con rể. Đồng thời dặn dò con rể và con gái mình sau này phải sống thật tốt, không được cãi vã như thế này nữa.
Nhiều người nhận xét mẹ chồng là người thấu tình đạt lý, khéo léo, khen nàng dâu thật tốt khi có một người mẹ chồng tốt như vậy. Thực ra, người chồng động chân động tay với vợ rõ ràng là sai, bạo lực là điều tối kỵ trong hôn nhân.
Tuy nhiên trong việc này nàng dâu cũng có lỗi, chưa biết nguyên nhân hai vợ chồng cãi vã là do đâu, ai đúng ai sai nhưng việc nàng dâu bỏ về nhà mẹ đẻ như vậy cũng là điều không nên.
Việc bỏ đi khỏi nhà khi cãi nhau sẽ khiến sự việc thêm nghiêm trọng, thậm chí vợ chồng khó hàn gắn. Vì vậy khi vợ chồng cãi nhau, tuyệt đối không bỏ đi khỏi nhà mà hãy cố gắng bình tĩnh, cho nhau thời gian suy nghĩ lại mọi việc trước khi thẳng thắn ngồi lại nói chuyện với nhau.
Theo Tri Thức Cuộc Sống
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước