Đẻ con gái nghịch còn hơn con trai, bố chỉ biết ôm đầu bất lực
Hình ảnh ông bố ôm đầu với khuôn mặt thẫn thờ khiến cư dân mạng không nhịn được cười.
Các bé trai thường rất hiếu động, nghịch ngợm khiến nhiều mẹ phải đau đầu. Những lúc đó chắc mọi người cũng mơ ước có một cô con gái dịu dàng, dễ bảo đúng không?
Nhưng các mẹ nhầm rồi, có lẽ chỉ ai có con gái mới biết được rằng các tiểu công chúa không hề thùy mị, nết nha như mọi người thường nói. Trên thực tế, không ít cô công chúa khiến bố mẹ “sang chấn tâm lí” vì những hành động nghịch ngợm hơn cả con trai.
Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh ghi lại cảnh con cái nghịch ngợm khiến bố bất lực.
Cụ thể trong ảnh, 2 cô công chúa nhỏ đứng ngơ ngác trước không khí trầm lặng của căn nhà. Nguyên nhân là bởi trước đó, 2 chị em đã lấy nguyên lọ mực đổ lên bàn rồi bôi khắp phòng từ giường tới tủ.
Mực vốn là loại khó tẩy, dây vào đồ nếu không biết cách xử lí sẽ bị hỏng toàn bộ. Chính vì vậy, khi vừa thấy cảnh này, ông bố không biết làm gì hơn ngoài cách im lặng bất lực.
Vì quá sang chấn tâm lí nên ông bố đành ngồi giữa ghế, vừa nhìn khung cảnh hiện tại vừa vò đầu bứt tai. Chưa dừng lại ở việc tô mực, con gái út còn lấy nguyên chiếc xô nhỏ đội lên đầu để đùa vui.
Cảnh tượng này khiến ai nhìn vào cũng nghẹn lời, nhất là bậc phụ huynh thấu hiểu cho hoàn cảnh của ông bố. Bởi lẽ họ cũng từng rơi vào trạng thái trầm cảm rồi bất lực khi con liên tiếp dùng mực, bút màu để vẽ, dây ra khắp nhà.
Hay thậm chí có vị phụ huynh còn hài hước chia sẻ cô công chúa nhỏ của mình còn lấy nguyên lọ mực rồi tự tắm cho bản thân thành màu xanh lè.
Nhìn chiếc bàn là muốn trầm cảm luôn rồi
Đặc biệt, trong số những bức ảnh này, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc có dòng chữ “yêu bố” được viết bằng mực lên cánh cửa tủ đồ áo.
Nghịch là vậy nhưng 2 công chúa nhỏ vẫn không quên bày tỏ tình cảm với bố khiến ai cũng yêu. Dân tình tấm tắc khen, cho rằng ông bố chỉ cần nhìn vào dòng chữ này là bao bực tức, giận hờn sẽ trôi hết cho xem.
Nhìn dòng chữ muốn giận cũng không giận nổi
"Dòng chữ sẽ cứu nguy cho tất cả sự việc"
"Phá nhà nhưng không quên bày tỏ thành ý"
"Nuôi con gái mà sang chấn tâm lý hơn con trai"
NQ
Theo VietNamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước