Đêm tân hôn bị đuổi khỏi nhà vì "món quà bất ngờ" của mẹ chồng
Tôi nhìn theo, nước mắt lưng tròng… Tôi biết, mình không còn cơ hội ở đây khi bà nói, ngay đêm nay, tôi phải dọn đi…. Tôi thu dọn đồ đạc mà không biết đi đâu về đâu.
Tôi lấy chồng, luôn mơ ước được bước chân vào một gia đình giàu có, sang trọng. Ngày tôi yêu anh, tôi đã tin, đây chính là định mệnh của đời tôi và anh cũng sẽ là người đàn ông tốt. Anh yêu chiều tôi hết mực, luôn quan tâm tôi. Tôi xinh đẹp còn anh giàu có, và tôi tin, đây chính là mối lương duyên tốt không thể chia lìa.
Mẹ chồng tôi cũng vì tôi xinh đẹp mà rất hài lòng. Bà coi trọng hình thức nên có vẻ rất ưng ý tôi. Tôi ăn nói dễ nghe, xinh đẹp, ngoại hình cao ráo, có công việc khá ổn định chỉ là thu nhập không cao. Nhưng tiền bạc đâu là vấn đề với mẹ chồng tương lai. Vì bà cũng là người giàu có, chỉ cần con dâu xinh đẹp để mở mày mở mặt.
Ngày về ra mắt, thấy mẹ chồng bố chồng tương lai niềm nở, tôi vui lắm. Đó là tín hiệu tốt cho một gia đình hạnh phúc, một tín hiệu tốt cho việc làm dâu của tôi. Ít nhất tôi cũng không sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Chỉ cần sống khéo léo một chút, tôi tin mọi thứ sẽ suôn sẻ…
Ngày cưới, tôi hạnh phúc vô cùng. Thật không ngờ, mẹ chồng lại có thể tổ chức một đám cưới sang trọng như vậy. Tôi như bà hoàng bước vào thiên đường trong bộ váy cô dâu vài trăm triệu đồng mẹ mua cho tôi. Và tất cả vàng bạc nặng trĩu người mẹ dành tặng con dâu. Tôi hạnh phúc lắm, không thể tin nổi mình lại có thể lấy được người chồng giàu có như vậy…
Ảnh minh họa
Đêm tân hôn, tôi tưởng tượng đó là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Tôi đã tin mình có thể có được cuộc sống giàu sang như thế này mãi về sau và được mẹ chồng yêu quý như thế. Nhưng, tôi thật không ngờ, ngay thời khắc quan trọng ấy, mẹ chồng gõ cửa bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tôi và chồng…
Bà ném một tờ giấy về phía tôi và chỉ vào mặt tôi ‘cô thật là đê tiện, cô định lừa con trai tôi à? Cô đi vá trinh để lừa con tôi là cô còn trinh tiết phải không? Tôi lạ gì loại đàn bà như cô. Tham giàu bán rẻ danh dự. Cô tưởng lừa được tôi à? Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu mất nết. Nhìn đi, cô đã biết mình làm chuyện tày trời gì chưa…?’.
Không phải là bằng chứng tôi đi vá trinh mà lại là đống bằng chứng chứng tỏ tôi đã phá thai ở bệnh viện. Tôi thật không thể tin nổi người mẹ chồng giàu có cao tay như thế nào lại có thể khiến tôi bị lộ tẩy tất cả. Từ chuyện vá trinh đến chuyện phá thai. Thật là đáng sợ. Tôi đã bưng bít như thế, đã cố gắng mọi thứ để không bị bại lộ mà sao bà lại phát hiện ra? Giờ thì, tôi không còn mặt mũi nào. Vừa khóc vừa quỳ gối xin mẹ tha thứ nhưng bà hất tay tôi ra rồi lôi con trai bà ra ngoài…
Tôi nhìn theo, nước mắt lưng tròng… Tôi biết, mình không còn cơ hội ở đây khi bà nói, ngay đêm nay, tôi phải dọn đi…. Tôi thu dọn đồ đạc mà không biết đi đâu về đâu. Về nhà mẹ đẻ thì mẹ tôi sẽ chết mất. Không lẽ ra nhà nghỉ. Nhưng tôi phải mang hết số vàng này đi, không cho bà ta biết…
Tôi túm lấy đám của hồi môn và vội chạy ra khỏi nhà. Mẹ chồng không quên nói với theo ‘vàng giả đấy, cô đừng tưởng bở, tưởng tôi cho không cô chỗ vàng đó à, có mà mơ?’.
Ảnh minh họa
Tôi lặng người, choáng váng, không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Kiểm tra lại thì đúng là vàng giả thật. Mù quáng mà tin đó là vàng thật, lại nghĩ rằng, đó là của hồi môn của người mẹ chồng yêu quý mình. Thế là tôi đã hiểu… Dù đêm nay tôi có trụ được ở nhà chồng thì mãi về sau này, tôi sẽ sống trong nhục nhã chứ nào sung sướng vì có chồng giàu? Mẹ chồng tôi quá ghê gớm, quá cao tay, bà sẽ không để cho một kẻ nào tham của hay hư hỏng lọt vào gia đình bà. Con trai bà là vàng… Tôi sai nhưng tôi hận người đàn bà quá man rợ ấy. Và tôi tin, với chiêu trò này, bà sẽ mãi mãi không kiếm được cô con dâu tử tế.
Tôi không may mắn được làm dâu nhà giàu nhưng có thể sự ra đi của tôi ngay trong đêm tân hôn sẽ là điều may mắn hơn cả so với việc phải làm dâu ở nhà người mẹ chồng tai quái ấy. Chỉ là, lòng còn lưu luyến vì yêu…
Thanh Bình
Theo Vietnamnet
-
4 phút trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
4 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
6 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
18 giờ trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
1 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
1 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
1 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
2 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
2 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
2 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
-
3 ngày trướcTận mắt chứng kiến cảnh sếp quấy rối tình dục cô bạn thân, tôi chỉ muốn chạy đến giật đôi tay của anh ra khỏi cơ thể bạn mình. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc sẽ ném vào mặt anh những câu chửi rủa thậm tệ nhất.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
13 phút trước
-
43 phút trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước