Đi dạy về muộn, võ sư đai đen bị vợ bắt quỳ gối trước ảnh cưới: Khổ lắm ai ơi!
Sợ vợ không phải là điều đáng xấu hổ, trái lại nó còn được khá nhiều người hoan nghênh và hiện giờ không ít ông chồng chia sẻ câu chuyện sợ vợ của mình.
Cưới vợ đúng là vui thật đấy nhưng không phải thanh niên nào cũng được tận hưởng trọn vẹn niềm vui bởi chỉ sau đó ít lâu thôi, ranh giới phân định xem ai sợ ai sẽ bắt đầu lộ ra và vào thời buổi hiện tại thì thường, chồng sợ vợ chẳng phải điều hiếm thấy.
Mới đây, một võ sư đai đen đã rơi vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười" khi chẳng may đi dạy về muộn. Theo đó anh bị vợ bắt quỳ cùng cậu con trai còn người vợ thì cầm chiếc gậy đứng đằng trước uy hiếp.
"Các ông khổ thế nào bằng tôi. Tôi đi dạy võ về muộn một tí mà bố con tôi suýt toang", người chồng chia sẻ trên một diễn đàn. Đường đường là một võ sư đai đen, không sợ cướp giật, không sợ bạo lực. Ở lớp hô quát các học trò rất to nhưng về nhà lại khép nép với vợ khiến cư dân mạng thích thú.
Hàng loạt cư dân mạng bình luận: "Võ sư mang đai đen quỳ có khác", "thế này quỳ quen rồi cũng nhàn nhỉ", "đai đen còn phải sợ thì không biết vị sư tỷ thuộc môn phát thất truyền nào, tay lăm lăm ỷ thiên chổi, thiếu mỗi đồ long lông gà nữa thôi", "Em tưởng bác có võ thì bác thì bác phải có tiếng nói trong nhà chứ, ai dè".
Không chỉ có câu chuyện bị phạt quỳ gối của anh võ sư đai đen kể trên, mạng xã hội trước đó cũng từng chứng kiến không ít các bậc nam nhi đều “bó tay chịu trói” trước bà xã nhà mình.
Cãi vợ, anh chồng bị vẽ luôn ổ khóa vào miệng
Đôi lúc vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Thế nhưng vì nhiệt độ điều hòa mà cãi nhau thì đúng là hơi hiếm. Theo như anh chồng kể lại thì anh muốn để nhiệt độ điều hòa 24, vợ muốn để 18, 2 bên không ai chịu ai cuối cùng chị vợ giận, bèn lấy bút bi vẽ lên miệng hình chiếc ổ khóa. Cô còn bắt anh chồng đem theo ổ khóa đến cơ quan và bảo đồng nghiệp chụp gửi về mới... yên ổn gia thất.
Leo nóc tủ ngồi vì... trốn làm việc nhà chơi game
Vốn dĩ xưa nay việc nhà được mặc định là của phụ nữ. Tuy nhiên thời buổi nam nữ bình đẳng thì việc nhà ai cũng phải làm. Thế nên, khi máu lười lên quá cao lại ham thích chơi game, nên anh chồng chỉ còn biết chây ì ra để rồi sau cùng bị vợ quát cho "không trượt" câu nào: “Chồng với chả con, vợ dọn dẹp không chịu đỡ thì thôi suốt ngày chơi game, có tin cho lên nóc tủ ngồi ngắm gà khỏa thân không?”
Trước câu nói đầy khiêu khích của vợ, anh chồng quyết định trả treo: “Tôi lại sợ cô quá cơ...”, rồi tiếp đó, leo lên nóc ngủ ngồi thật. Mặc dù đã ngồi trên nóc tủ, song anh chồng vẫn không thể từ bỏ đam mê game nên mang theo điện thoại và ngồi “cày” luôn trên đó. Bí quá, chị vợ đành xuống nước dỗ chồng xuống bằng được.
Trèo tường đi chơi, chồng bị vợ nhốt ngay vào chuồng gà
Trước vụ anh chồng ham chơi game, bị chị vợ quát đến leo lên nóc tủ ngồi thì có một trường hợp khác cũng hài hước không kém, đó là anh chồng trốn đi đá gà. Với sự ham chơi của mình, anh chồng đã leo tường, ẵm theo con gà đi chơi. Khi trở về, cứ ngỡ vợ sẽ tha thứ vì đoạt được giải, nào ngờ lại bị nhốt vô chuồng cùng chú gà rồi chờ vợ đứng ngoài cầm chổi “xét xử”.
Và muôn vàn cách giấu quỹ đen, bị vợ phát hiện
Thường thì các ông chồng hay giữ lại một khoản trà nước khi có lương, còn lại gửi hết cho vợ. Tuy nhiên, đôi lúc có chuyện... phát sinh thì cần có khoản tiền khác để “cứu”. Vậy là từ đây, các ông chồng nghĩ ra cách lập quỹ đen nhưng khi “cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra” thì cái kết sẽ không có hậu đâu nhé.
"Chồng tôi nó có tiếng chăm chỉ các bạn ạ. Ngày nào cũng về đổ rác, nấu cơm, quét nhà, từ hồi cưới tôi thú thực là tôi chưa phải động tay động chân đến bất cứ một việc gì. Chưa kể đến là chuyện lương lậu, chồng tôi làm được bao nhiêu đưa tôi bằng hết, từ tiền uống bia hay là tiền đi đám cưới đám hỏi ở đâu ông ấy cũng thông báo với tôi.
Nhiều khi nghĩ mình phải tu mấy kiếp mới lấy được quả chồng như thế này. Hôm nay, nhân dịp tôi được nghỉ làm, tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa thay chồng, chuẩn bị cơm nước chu đáo từ đầu đến cuối để chờ chồng về ăn. Nhưng, chính vì như thế mà tôi đã phát hiện ra thằng chồng tôi không phải một người đơn giản. Nó ở cái tầm khác rồi. Tối nay về thì chết với bà" - lời chia sẻ của một người vợ trên MXH cho thấy, anh chồng lần này đã “lành ít dữ nhiều”.
Dù nói những ông chồng trên đây đều sợ vợ “một phép”, thế nhưng nếu suy xét kỹ hơn thì họ thật ra chỉ đang nhún nhường người phụ nữ của mình mà thôi. Điều này chắc cũng xuất phát từ tình cảm chân thành của người chồng danh cho vợ của mình và hơn hết, ở thời buổi này, việc sợ vợ từ lâu đã chẳng còn gì xấu hổ, thậm chí là đáng tự hào, phải không?
Theo Thoidaiplus
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước