Đi hỏi cưới cho con, 2 người bố vỡ òa khi nhận ra danh tính sui gia
Chẳng biết phải gọi đây là định mệnh hay duyên nợ, quan trọng là cái kết có hậu khiến ai cũng mát lòng.
Định mệnh hay duyên nợ là những khái niệm khá trừu tượng mà có người tin, người không. Tuy nhiên, trên đời này thật sự có những chuyện tình cờ đến đáng kinh ngạc mà không biết phải gọi là gì.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một màn ra mắt gia đình hai bên đầy niềm vui, mà ở đó, nhân vật chính không phải là đôi trẻ yêu nhau mà từ hai người bố ở hai bên gia đình.
“Đi hỏi vợ cho con nhưng không ngờ lại được hội ngộ tình đồng chí sau 21 năm và cuối cùng 2 đứa con bị lãng quên”, chú thích của một cô gái về buổi ra mắt gia đình bên giữa mình và bạn trai.
Ngày hai gia đình ra mắt nói chuyện cưới hỏi cho con ngờ đâu lại là cơ hội giúp hai người đồng chí thất lạc tìm lại nhau.
Theo như thông tin chia sẻ, cặp đôi đã hẹn hò được một thời gian dài, nhưng đến khi chuẩn bị nói chuyện cưới xin thì gia đình hai bên mới chính thức có buổi gặp mặt.
Trong một kịch bản mà không ai ngờ đến, buổi ra mắt hai bên sui gia vô tình lại trở thành ngày hội ngộ của hai người đồng chí thân thiết.
Hai ông bố từng là đồng đội từ 21 năm trước.
Hóa ra, bố của cô gái và chàng trai trong câu chuyện từng là đi lính cùng nhau nhưng không may mất liên lạc từ 21 năm trước.
Dù cố gắng hỏi han tin tức về nhau nhưng suốt nhiều năm trời cả hai vẫn không tìm được thông tin gì về người đồng đội của mình. Ấy vậy mà bằng một phép màu nào đó, hai người đã vô tình gặp lại nhau trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt - ngày hỏi cưới cho con của mình.
Gặp được bạn cũ sau nhiều năm mất liên lạc, hai người đàn ông không giấu được niềm vui.
Cả hai ông bố cùng nhau hát hò rất thân thiết suốt buổi tiệc.
Hình ảnh hai người đàn ông lớn tuổi tay bắt mặt mừng, ôm chặt đối phương, khoác vai nhau vui vẻ trong ngày hội ngộ bất ngờ khiến người nhìn cũng vui lây.
Rất nhiều bình luận chúc mừng cho niềm vui nhân đôi của hai nhà, đồng thời ngưỡng mộ tình bạn dù xa mặt nhưng không cách lòng của hai ông bố.
“Chúc mừng 2 người đã tìm được nhau, không gì bằng tình đồng chí, đồng đội bao năm xa cách. Chúc 2 cháu trăm năm hạnh phúc nhé”.
“Cái này là có duyên từ đời cha đến đời con”.
“Vậy 2 đứa con xác định cưới gấp, để 2 ông tâm sự ngày đêm nữa”.
“Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hỏi vợ cho con gặp bạn hiền… bỏ 2 con”.
Theo VTC
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước