Người đẹp chuyển giới Di Yến Quỳnh trải lòng, mỗi dịp Tết đến xuân về là chị lại cảm
thấy rất nhớ quê hương, nhớ những người thân trong gia đình. Chính vì vậy, chồng
Di Yến Quỳnh đưa vợ về Việt Nam ăn tết để quây quần cùng gia đình.



Con trai nuôi của vợ chồng Di Yến Quỳnh ngày càng khôi ngô và rất nhanh nhẹn.


Trong những ngày Tết, Di Yến Quỳnh rất trân trọng giây phút bên chồng và con trai.


Di Yến Quỳnh bên chồng yêu trước bụi hoa trang trí trước nhà.






Di Yến Quỳnh chia sẻ,  khi gặp người thân, chị khóc nấc và nghẹn ngào vì chỉ khi xa
xứ, chị mới cảm nhận được hết nỗi lòng của một người con xa quê hương, ba mẹ
và người thân.





Di Yến Quỳnh rất thích chơi cùng trẻ nhỏ, vì vậy mà chị thường mời các bé trong
khu vực ở gần nhà chị đến chơi cùng với con trai để cháu đùa nghịch và vui chơi.












Tổ ấm của Di Yến Quỳnh tại Việt Nam được trồng rất nhiều cây xanh, nữ ca sĩ
cảm thấy mình thoải mái và khoan khoái hơn nếu hòa mình với thiên nhiên.



Sau thời gian ăn Tết tại quê nhà, Di Yến Quỳnh sẽ cùng chồng trở về Canada tiếp
tục công việc biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc vào cuối tuần, còn chồng chị
vẫn hỗ trợ chị việc đi biểu diễn bên cạnh công việc riêng.


T.A.