'Điểm chết' tố cáo đàn ông ra ngoài tốt với cả thế giới, về nhà ki bo tàn nhẫn với vợ con
Phụ nữ đừng nên lấy kiểu đàn ông này làm chồng kẻo cả đời bất hạnh.
Coi trọng sự nghiệp, công việc hơn gia đình
Sự nghiệp chính là một phần cực kỳ quan trọng trong đời một người đàn ông, thậm chí họ còn quan trọng nó hơn cả việc yêu đương phù phiếm. Đơn cử, một người đàn ông có trí, có nỗ lực phấn đấu họ sẽ tập trung toàn bộ tuổi trẻ của mình để lao động, để lập nghiệp, để có được một chỗ đứng nhất định trong xã hội. Nhưng họ gắng hết sức để có nền tảng vững chắc có thể đủ sức chở che, bảo vệ và khiến vợ con sau này không phải khổ, không phải lo cơm ăn áo mặc từng ngày.
Với họ sự nghiệp là bộ mặt, là niềm tự hào và cũng là một “công cụ” để đạt được hạnh phúc sau cùng với vợ con. Nhưng nếu ngược lại, đàn ông coi sự nghiệp là toàn bộ cuộc sống, họ có thể mặc những lúc vợ con ốm đau, cần mình chỉ vì công việc dang dở, họ mặc vợ mòn mỏi chờ đợi những bữa cơm tối lạnh ngắt vì mải mê ở văn phòng thì thật đáng trách.
Nhiều người bảo đàn ông thà vô tâm với vợ vì sự nghiệp còn hơn là vì phụ nữ khác. Thật ra cũng đâu khác nhau là mấy, phụ nữ vẫn là lủi thủi cô đơn một mình, vẫn là có chồng mà như không, vẫn đau đớn, trống trải một mình trong căn nhà… Đàn ông cứ vin vào cớ kiếm tiền để mà vắng nhà, để trốn tránh vợ con. Nhưng rốt cục, nhiều tiền để mà làm gì, thứ vợ cần đâu phải thứ ấy!
Đàn ông quá giỏi ăn nói
Đàn ông quá giỏi ăn nói hay đi kèm với tính đào hoa, lăng nhăng. Đừng bao giờ kỳ vọng mình là “trạm dừng chân cuối cùng” hay tự huyễn hoặc rằng anh ấy chỉ dành những lời có cánh cho bạn!
Người đàn ông quá khéo ăn khéo nói sẽ thuyết phục các cô gái khác và có cả tá vệ tinh luôn vây quanh chàng. Vậy nên, tuyệt đối đừng lấy những người đàn ông quá dẻo miệng làm chồng, đừng tự làm khổ mình khi gắn bó với một người mà luôn phải lo lắng, dõi theo họ xem có ngoại tình hay không.
Đàn ông vũ phu
Đàn ông đánh phụ nữ không chỉ là kẻ tồi mà còn hèn. Người ta đánh trận với người yếu sức hơn mình đã là không quân tử, đánh người đầu gối tay ấp với mình thì lại càng tệ hơn. Anh ta đánh được một lần, chắc chắn sẽ đánh được lần thứ hai, lần thứ ba… và ngày sẽ càng nhiều hơn, nặng tay hơn.
Tình yêu chân chính sẽ không bao giờ làm tổn thương đối phương, nên nếu một người sẵn sàng làm tổn hại đến thể chất, tinh thần và sức khỏe của bạn vì cơn giận đến, vì ghen, vì lỡ tay… hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác đều không xứng đáng được tha thứ.
Quá sĩ diện
Đàn ông ai mà chẳng có sĩ diện cao ngút trời, họ có bản tính tranh đấu, thích hơn người, thích được khen ngợi và ngưỡng mộ. Nhưng có nhiều người lại suy nghĩ hơi lệch lạc, thay vì cố gắng phấn đấu làm một ông chồng tốt, một người tài giỏi trong công việc, có ích cho xã hội, có nhân cách đáng tôn trọng thì họ lại chứng minh bản thân bằng cách tỏ ra ta đây hào phóng, tài ba bằng… mồm.
Vì cái sĩ diện hão, họ không ngại tâng bốc bản thân, không ngại nhận những việc vượt quá khả năng của mình, không ngại làm tổn thương đến vợ con mà hết mình với bạn bè, với bất kỳ người nào đó ngoài kia…
Thậm chí nhiều đàn ông còn chứng minh bản lĩnh bằng số lần lên giường với gái lạ, họ không ngại phản bội vợ để “thử cho biết”, để “không thua kém bố con thằng nào”, để “không bị lỗi thời”…
Gặp đàn ông kiểu này đàn bà cả đời chỉ có thiệt thòi, đau khổ triền miên. Vậy nên phải cân nhắc cho bằng kỹ chị em nhé.
Đàn ông keo kiệt
Bất kể anh ta nhiều tiền hay ít tiền, nếu anh ta keo kiệt, chị em nên dừng lại càng sớm càng tốt. Hãy phân biệt giữa tiết kiệm và keo kiệt!
Một người tiết kiệm luôn cân nhắc trước khi chi tiền, không hoang phí nhưng sẵn sàng chi nếu cần thiết và cũng không tính toán, so đo với người khác.
Một người keo kiệt là không bao giờ muốn chi, luôn tranh thủ những thứ càng rẻ càng tốt và luôn so kè từng cắc từng xu với mọi người.
Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ được anh ta đối xử đặc biệt! Khi kết hôn và về chung một nhà, bạn đi chợ về đưa lại tiền thừa mà chỉ cần thiếu 2.000 đồng thôi là cũng không yên thân. Vậy nên tốt nhất, nên tránh xa kiểu đàn ông này.
Theo Khỏe và đẹp
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.