Điểm khác biệt rõ rệt giữa việc giữ nhau của phụ nữ và đàn ông
Điểm khác biệt rõ rệt giữa việc giữ nhau của phụ nữ và đàn ông, cơ bản chính là đa phần phụ nữ sẽ chẳng muốn rời đi, nếu như người chồng ở bên thấu hiểu và yêu chiều cô ấy. Nhưng ngược lại một số đàn ông không vậy...
Người ta bảo nếu có động đến điện thoại của đàn ông, thì điều dại dột của phụ nữ chính là thường xuyên vào xem hình ảnh và tin nhắn. Mà đôi khi những thứ đó, lại chẳng dành cho mình. Còn nếu giả vờ làm ngơ và không kiểm tra đều đặn, đến lúc vỡ lẽ cũng phải tự mắng mình ngu, vì chẳng sớm phát hiện ra mình đã bị lừa dối từ bao giờ.
Đôi khi không phải tự dưng phụ nữ nghi ngờ hay lo nghĩ, chỉ bởi vì trực giác và cảm nhận của phụ nữ vừa đủ nhạy cảm để phát hiện đôi ba điểm thay đổi khác thường của đàn ông.Có hôm là một ánh nhìn lơ đãng, một mùi nước hoa lạ phảng phất, một cái mỉm môi cười lúc đang đọc tin nhắn, một vài hôm vắng nhà đột xuất, hay đôi ba lần trên cổ áo bất ngờ có vệt son lem.
Không hẳn phụ nữ chẳng tin người mình thương, nhưng vì bản thân họ luôn lo sợ đàn ông sau lưng mình sẽ làm những điều không tưởng. Ví dụ như bảo với mình bận họp hội ở công ty, xong lại quỳ trên giường để qua đường với người đàn bà khác.
Ngoại tình, cơ bản chính là một dạng của tội ác.
Thật ra mà nói, đàn ông tử tế, sẽ luôn biết cách bảo vệ người phụ nữ mình yêu khỏi những ghen hờn và lo lắng. Đàn ông chân thành, sẽ chẳng để người phụ nữ ở cạnh mình phải buồn phiền vì kẻ thứ ba.
Đàn ông đã chẳng có tính lăng nhăng, thì không cần chứng minh hay bao biện, phụ nữ cũng tự đặt hết niềm tin vào tay mà cố gắng. Ngược lại, khi đàn ông luôn miệng thề hẹn và che giấu, cho dù có giỏi giả dối đến đâu, sớm muộn cũng sẽ lộ ra việc xấu mình đang làm.
Khi mà hỏi bí quyết giữ chồng, thì trên đời trời đất có hàng trăm, hàng vạn yêu cầu được đặt ra đối với phụ nữ. Nào là dáng đẹp, eo thon. Biết chiều chồng, ngoan hiền, lễ nghĩa. Biết nấu ăn, chăm chút mẹ chồng.
Không hẳn phụ nữ chẳng tin người mình thương, nhưng vì bản thân họ luôn lo sợ đàn ông sau lưng mình sẽ làm những điều không tưởng.
(Ảnh minh họa).
Biết sinh con trai nối dõi cho nhà chồng. Rồi phải rửa chén bát, vẩy sạch rau, biết cách cầm dao gọt gọn quả khóm. Mập béo thì chồng chê, gầy nhom mẹ chồng trách rằng khó sinh em bé. Sống một mình thì phải mạnh mẽ, còn ở bên đàn ông thì cứ gượng ép bản thân ra vẻ mềm yếu vì sợ đàn ông chán mình.
Đòi hỏi ở phụ nữ thì cao, ấy vậy mà chỉ cần lỡ vớ phải người chồng nào có tật ngoại tình. Hoặc như thường xuyên bỏ vợ con ở nhà một mình để nhậu nhẹt cùng bè bạn. Thì ngày trước hoạn nạn ân tình gánh gồng cùng khổ đến đâu, yêu nhau 8 năm, 10 năm hay dài lâu, một câu thở dài rồi đành vứt bỏ.
Thế nên ngược lại mới bảo, đàn ông giữ vợ chẳng khó. Thứ cần có chỉ là bản thân tự biết giữ mình. Miễn sao không lăng nhăng, chẳng ngoại tình, đừng bội phản, thì sai phạm vạn lần ra sao, đôi ba câu xin lỗi rồi người phụ nữ thương mình, họ cũng bao dung, cũng thứ tha, cũng nhẹ dạ mà bỏ qua hết.
Bởi mới nói, phụ nữ từ khi sinh ra cho đến lúc già rồi chết, sống sang sống hèn thế nào nhất định cũng phải chịu khổ - chẳng khổ cực thể xác, thì lại khổ nát tâm can. Không khổ vì chồng cũng oặt lòng vì con. Chưa tuổi chồng con thì khổ vì gia đình, xóm giềng, bạn bè giục cưới. Chẳng đảm việc bếp, đoảng việc nhà thì khổ vì bị bảo lười nhát. Lỡ như đảm đang, tháo vát thì khổ thân vì cứ ôm hết chuyện công ty, nhà cửa cho phần mình.
Bao nhiêu thiệt thòi cũng tự ôm chầm lấy. Mỏi mệt cách mấy, nếu mãi quỵ luỵ vì đàn ông, trong đầu cứ ám ảnh mỗi chuyện giữ chồng, thì làm sao tự sống cuộc đời do mình tự quyết.
Điểm khác biệt rõ rệt giữa việc giữ nhau của phụ nữ và đàn ông, cơ bản chính là đa phần phụ nữ sẽ chẳng muốn rời đi, nếu như người chồng ở bên thấu hiểu và yêu chiều cô ấy. Nhưng ngược lại một số đàn ông không vậy, cho dù vợ mình hi sinh hay thương mình đến mấy, chỉ cần tìm thấy người đàn bà khác, thì sẽ tệ bạc rời đi.
Theo Người đưa tin
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
24 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước