Mới đây, chương trình Các ông bố nói gì lên sóng với khách mời là diễn viên hài Lê Khâm. Lê Khâm sinh năm 1985, anh được biết đến là gương mặt quen thuộc với khán giả ở sân khấu kịch Hồng Vân, là học trò ruột của nghệ sĩ hài Trung Dân.

Lăn lộn trong nghề hơn 10 năm, tham gia đủ thể loại từ tấu hài, phim ảnh, gameshow nhưng chàng diễn viên cao 1m48 chỉ thật sự được biết đến khi tham gia chương trình Đấu trường tiếu lâm.

Năm 2011, Lê Khâm kết hôn. 4 năm sau, vợ chồng anh hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng ra đời. Trong chương trình, Lê Khâm nhiều lần nghẹn ngào khi tâm sự về cuộc sống khó khăn, thiếu thốn sau khi vợ sinh con.

Vô cảm, vô tâm như tôi thì vợ phải gánh hết

Bà xã có thai không nằm ngoài dự đoán nên tôi cũng không bất ngờ lắm. Nhưng tất nhiên, khi có điều gì mới mẻ trong gia đình thì phải vui rồi. Sau niềm vui là sự lo lắng. Do vậy, tôi chỉ biết cố gắng đi làm để có tiền lo cho gia đình, vợ con bằng hết sức của mình.

Trong lúc vợ mang thai, ốm nghén... à không ốm nghén mà là mập nghén. Ốm nghén là người ta hay ói, khó ăn nhưng bà xã tôi lại ước gì cô ấy có bầu mãi luôn để được ăn ngon, ăn nhiều.

Diễn viên cao 1m48: Tôi nằm kế bên mà vợ giật mình ngồi dậy hỏi ông đi với con nào, ngủ với con nào?-1

Tính tình của vợ cũng thay đổi ngộ nghĩnh lắm. Nhiều lúc, tôi đang nằm kế bên mà vợ giật mình ngồi dậy hỏi: "Ông đi với con nào, ông đang ngủ với con nào?", trong khi tôi đang ngủ với cô ấy.

Tôi cũng hiểu là khi phụ nữ có bầu, đứa con trong bụng lớn lên từng ngày, vợ phải vác đứa con 9 tháng 10 ngày nên khó chịu và thay đổi đủ thứ.

Những người đàn ông tâm lý thì biết rằng vợ mình muốn gì, cần gì thì sẽ gánh được rất nhiều phần cho vợ, làm vợ đỡ khổ hơn.

Còn vô cảm, vô tâm như tôi thì vợ tôi gánh hết. Tội nghiệp lắm! Lúc bình thuờng đã cực rồi chứ đừng nói là đang mang thai. Bụng thì ngày càng to, tâm lý thì mệt, bực dọc nên đa nghi, đa đoan là đúng.

Hơn nữa, cô ấy có bầu nên cũng làm biếng không muốn đi đâu. Không đi lại ở nhà suy nghĩ: "Mình lo cho ổng đẹp, sạch sẽ để ông ra ngoài, gặp ai, làm gì?". Những câu hỏi đó luôn luôn nằm trong đầu của một người mặc cảm về ngoại hình giống như bà xã tôi vậy.

Cái dở của tôi là không dành được thời gian ở bên gia đình, chăm sóc vợ, lo cho con

Lúc vợ sinh thì tôi phải ở nhà. Việc sinh đẻ của vợ tôi cũng không giống người ta. Người ta là đến ngày trở dạ thì phải đau nhưng vợ tôi được cái không đau, không trở dạ.

Đi khám định kỳ thì thấy thằng bé nó cứ nằm thế, đầu cứ ở một tư thế, không quay đầu. Thế nên đêm nào vợ tôi cũng trồng cây chuối nhưng con vẫn không chịu quay.

Bác sĩ dự sinh là thứ 6, nhưng chờ đến thứ 6, thứ 7 vẫn không thấy thay đổi gì. Đến chủ nhật, chúng tôi quyết định xuống đi mổ. Khi xuống bệnh viện rồi, tôi mới trấn an tinh thần là: "Không việc gì phải lo cả, mình mà lo là vợ lo hơn. Phải bình tĩnh".

Diễn viên cao 1m48: Tôi nằm kế bên mà vợ giật mình ngồi dậy hỏi ông đi với con nào, ngủ với con nào?-2

Tôi run lắm, bác sĩ không cho vào phòng nên ra ghế đá ngồi chờ. Tôi nghe nói khi con được sinh ra cho tắm bia da sẽ sạch. Tôi gọi điện cho mẹ bảo mua nhưng lúc mang vào lại bị bác sĩ mắng: "Trời ơi, bia không tốt cho da em bé. Bia có cồn, tắm cho em bé sao được".

Lần đầu tiên được bế con trên tay, cảm giác run lắm. Thứ nhất là tôi sợ con té vì tôi chưa biết bế con thế nào, con mềm như cọng bún, mềm như cục bột. Nhìn mẹ với bà xã bế con tôi mới biết cách bế, nhưng vài tháng sau mới bế được con.

Cái dở của tôi là không dành được thời gian ở bên gia đình, chăm sóc vợ, lo cho con. Tôi thấy con được như ngày hôm nay nhờ vợ là nhiều. Bàn tay tôi nhỏ bé lắm, không chăm sóc được cho con nhiều như vợ tôi.

Vợ tôi chu đáo lắm, không phải là tôi né trách nhiệm của mình mà vợ đôi lúc cũng biết là tôi luộm thuộm nhưng cần thấy tôi thể hiện sự yêu thương với con, tôi thì dở trong chuyện thể hiện tình cảm.

Tính tôi cũng hơi kỹ, khi đã làm gì cho con thì phải chu toàn. Tôi thấy vợ làm cái gì cũng tốt, cũng gọn nên không dám đụng vào, từ đó làm tôi lười biếng.

Tôi bất tài khi để vợ phải thiếu thốn, thua thiệt hơn bạn bè

Vợ tôi có lỗi là hay cãi lộn với tôi. Vợ đa nghi, ghen nhưng đó là do vợ thương, vợ yêu tôi. Tội của tôi là thiếu sót trong việc chăm con, nói chung là vô trách nhiệm. Có những lúc công việc bận, phải bôn ba nhiều thứ, tôi không gánh vác được cho vợ, để vợ buồn rồi xích mích.

Để cho vợ buồn, vợ giận là lỗi mình đầu tiên. Để cho vợ mình hiểu lầm là lỗi thứ 2. Tôi bất tài khi để vợ phải thiếu thốn, thua thiệt hơn bạn bè là lỗi thứ 3.

Tôi ít chia sẻ, ít thể hiện thì tất nhiên vợ sẽ hiểu lầm rồi, nhưng tôi thực sự không có gì để giấu vợ.

Diễn viên cao 1m48: Tôi nằm kế bên mà vợ giật mình ngồi dậy hỏi ông đi với con nào, ngủ với con nào?-3

Lúc chưa có con, tôi nhìn các cháu của mình, đứa nào cũng dễ thương, đẹp trai đẹp gái, mà tôi thì không được đẹp nên tôi sợ con mình sẽ xấu giống ba nó. Mà may quá, đến giờ này tôi mới dám công nhận là "cha mẹ cú, con tiên", con tôi rất đẹp trai, rất ngoan.

Bây giờ nguồn sống, động lực lớn nhất là con trai và bà xã. Lúc con mới sinh ra, tôi bảo: "Con đến với ba mẹ con sẽ khổ, ước gì ba mẹ có điều kiện chút, ba sẽ lo tốt cho con". Vì thế mà mỗi ngày, tôi phải làm tốt nghĩa vụ làm cha.

Theo Pháp Luật & Bạn Đọc