Trương Phương sinh năm 1987, được biết đến qua các phim: Thương nhớ ở ai, Cửa sổ thủy tinh. Cô được đặt cho biệt danh "Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam", "Nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt"... vì chiều cao 1,5 m và thân hình hơi mũm mĩm. Những năm gần đây, cô tạm dừng đóng phim, tập trung sản xuất nội dung trên mạng xã hội.
Đầu năm 2024, Trương Phương thông báo ly hôn chồng cũ sau 7 năm bên nhau. Chỉ 9 tháng sau ly hôn, nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc mới.


"Ông xã tôi là người New Zealand, cao 1,9m, làm trong ngành xây dựng. Anh là người ấm áp, thật thà và chân thành. Anh ấy xuất hiện vào thời điểm tôi đang buồn nhất, hôn nhân đổ vỡ. Vì tin tưởng, tôi quyết định về chung một nhà với anh ấy", nữ diễn viên trải lòng.
Mới nhất, Trương Phương khoe khéo trên trang cá nhân khi được ông xã tặng một chiếc nhẫn kim cương siêu khủng. Cô nhắn nhủ tới ông xã: "I love my husband (Tạm dịch: Tôi yêu chồng tôi)".
Được biết đây không phải lần đầu tiên cô chia sẻ việc được ông xã tặng quà giá trị. Trước đó, nhiều lần nữ diễn viên "flex nhẹ" kim cương trên ngón tay, những chiếc túi hiệu và bay thương gia hạng sang. Trên mạng xã hội, nhiều chị em tích cực vào "xin vía" Trương Phương.





Trương Phương cho biết ngoài lễ cưới ở Việt Nam, vợ chồng cô sẽ tổ chức tiệc báo hỷ khi trở về New Zealand để bạn bè chú rể cùng chung vui.
Được biết hiện tại, Trương Phương đang sống cùng bạn trai ở New Zealand. Từ ngày về ở cùng nhà với bạn trai, cô thường xuyên làm các clip chia sẻ về cuộc sống thường ngày.
Cặp đôi hiện sống tại một nhà vườn rộng, xung quanh là cỏ cây hoa lá, suối nước trong lành, cách trung tâm thành phố 40 phút di chuyển bằng xe hơi.


Hàng ngày, nữ diễn viên tự tay nấu những món ăn ngon cho người yêu, dọn dẹp, bài trí nhà cửa. Bên cạnh đó, cô cùng bạn trai cũng thường xuyên đi du lịch trải nghiệm cùng nhau.
Có thể thấy cuộc sống riêng tư hiện tại của Trương Phương vô cùng hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ những status thể hiện điều đó.


Nữ diễn viên viết: “Đàn ông tuy thích người đẹp, nhưng không chắc sẽ lấy người đẹp. Cuối cùng, người mà đàn ông muốn lấy là người phụ nữ phù hợp để làm vợ. Phụ nữ tuy thích tiền, nhưng không phải lúc nào cũng chọn lấy người giàu có nhất, sau cùng, người mà họ lấy sẽ là người đối xử tốt nhất với họ.
Bởi thế, con người ta, cái đích hôn nhân không phải là giàu và đẹp mà là trách nhiệm và nhân phẩm. Cho nên, người phụ nữ có tấm lòng lương thiện là đẹp nhất, người đàn ông có tính trách nhiệm là người giàu có nhất”.
Anh Anh
Theo Thương Trường