Tối 21/7, Diệp Lâm Anh đã thực hiện một buổi livestream bán hàng cùng người bạn thân Pông Chuẩn. Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái tươi tắn rạng rỡ.

Tuy nhiên không lâu sau, Diệp Lâm Anh tỏ ra khá gượng gạo, có lúc phải dừng lại và thở dài. Nguyên nhân là bởi có nhiều bình luận tiêu cực, công kích cô ngay trên sóng trực tiếp.

Diệp Lâm Anh tiếp tục bị công kích khi đang livestream
Diệp Lâm Anh tiếp tục bị công kích khi đang livestream

Việc những bình luận không tốt xuất hiện trên livestream trực tiếp ảnh hưởng đến công việc của nữ ca sĩ, chính vì vậy cô chỉ có thể im lặng không lên tiếng đáp trả. Cư dân mạng cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc Diệp Lâm Anh bị "tấn công" là bởi cô từng có những phát ngôn liên quan đến chuyện Jack yêu cầu Thiên An cho con gái xét nghiệm ADN. 

Trước đó vào ngày 16/7, Jack cùng ê kíp tổ chức buổi họp báo làm rõ những ồn ào liên quan đến Thiên An và nghi vấn "bỏ con". Ngay sau khi họp báo kết thúc, Diệp Lâm Anh bị hàng loạt tài khoản tràn vào trang cá nhân xúc phạm, chỉ trích.

Khi 1 cư dân mạng bày tỏ ý kiến: "Chị thấy hối hận chưa? Chứ em hối hận khi thích chị rồi", Diệp Lâm Anh trả lời đanh thép: "Em lượn hộ chị cái".

Diệp Lâm Anh tiếp tục bị công kích khi đang livestream

Diệp Lâm Anh cũng nêu "cảm nghĩ" khi bị dân mạng công kích: "Những bạn rảnh quá cả ngày ôm điện thoại bình luận thì không có thời gian làm kinh tế để giúp mình giúp đời được đâu. Nên cứ xinh đẹp, giàu có để còn đi làm những điều có ích cho xã hội thì vui vẻ hơn nhiều không nhỉ". 

Vào tháng 5/2025, Diệp Lâm Anh từng có bài viết gây chú ý trên trang cá nhân xung quanh việc xét nghiệm ADN. 

Diệp Lâm Anh tiếp tục bị công kích khi đang livestream

Cụ thể, Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Có những thứ tổn thương mà một toà án không bao giờ phán xử được. Với người mẹ, đứa con là một phần linh hồn của chính mình. Khi người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ, thì người mẹ sẽ có cảm giác chính mình bị chối từ. Đó là cảm giác đáng sợ nhất của một người phụ nữ vừa sinh con, đàn ông ạ. Nó phủ nhận tất cả công sức, đau đớn, hy sinh và tình yêu - thứ phụ nữ chấp nhận bỏ ra để được làm người mẹ.

Xét nghiệm ADN đối với đàn ông có thể là thủ tục. Nhưng với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục. 'Tôi không tin cô, tôi nghi ngờ danh dự của cô và tôi nghi ngờ rằng mình đã bị lừa'. Bệnh viện có thể xét nghiệm ADN, nhưng không bao giờ xét nghiệm ra tổn thương tâm lý của một người mẹ, khi họ phải chứng minh rằng đứa con họ mang nặng đẻ đau không phải một chiêu trò".

Bài đăng dài của nữ ca sĩ đã nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. 

Anh Anh
Theo Thương Trường