Mới đây, Diệp Lâm Anh đã có bài viết gây chú ý trên trang cá nhân xung quanh việc xét nghiệm ADN. Cô khẳng định: "Xét nghiệm ADN đối với đàn ông có thể là thủ tục. Nhưng với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục".

Cụ thể, người đẹp viết: "Có những thứ tổn thương mà một toà án không bao giờ phán xử được. Với người mẹ, đứa con là một phần linh hồn của chính mình. Khi người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ, thì người mẹ sẽ có cảm giác chính mình bị chối từ.
Đó là cảm giác đáng sợ nhất của một người phụ nữ vừa sinh con, đàn ông ạ. Nó phủ nhận tất cả công sức, đau đớn, hy sinh và tình yêu - thứ phụ nữ chấp nhận bỏ ra để được làm người mẹ.
Xét nghiệm ADN đối với đàn ông có thể là thủ tục. Nhưng với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục. “Tôi không tin cô, tôi nghi ngờ danh dự của cô và tôi nghi ngờ rằng mình đã bị lừa”. Bệnh viện có thể xét nghiệm ADN, nhưng không bao giờ xét nghiệm ra tổn thương tâm lý của một người mẹ, khi họ phải chứng minh rằng đứa con họ mang nặng đẻ đau không phải một chiêu trò.
Ngày đứa bé ra đời, thứ người mẹ trao cho con không chỉ là sinh lực, là cơ thể, mà là cả linh hồn. Phụ nữ sau sinh rất dễ bị trầm cảm, vì đó là lúc tâm lý họ yếu ớt và dễ bị thương tổn nhất.
Một ánh mắt hờ hững, một câu nói phũ phàng ở thời điểm đó có thể ám ảnh phụ nữ nhiều năm. Tôi không dám tưởng tượng ra câu chuyện người phụ nữ sẽ nghĩ những gì khi một tháng đầu đời, con của họ không có sự hiện diện của cha. Không phải vì bận, mà vì NGƯỜI CHA không xuất hiện.
Viết ra những thứ này không phải vì tôi muốn tham gia vào câu chuyện của người khác, tôi chỉ muốn người ta hiểu rằng: Không thể làm người phụ nữ chấp nhận mình bằng luật pháp.
Không cần dùng luật sư, chứng cứ, ekip hay cộng đồng mạng để phán xử người phụ nữ đã sai hay là đúng. Không thể vô cảm thốt ra rằng “cô ta không cho tôi gặp con mình”, cũng chẳng cần dùng tới chiến lược truyền thông để ép người mẹ phải “cho tôi có quyền làm cha”.
Có nhiều cách đơn giản và tử tế hơn như thế mà một người có thể làm. Như là đứng trước mặt mẹ con họ và nói rằng: “Anh xin lỗi em và con, chúng ta có thể cùng giải quyết công việc của gia đình mình không em?”
Khi người phụ nữ cảm thấy họ từng được coi là gia đình - dù là một gia đình không còn tồn tại, thì bản năng của họ vẫn sẽ là tha thứ và bảo vệ, đàn ông ạ".

Nhiều khán giả cho rằng bài viết của Diệp Lâm Anh ám chỉ tới ồn ào của một nam ca sĩ trẻ gần đây. Trong đó, nam ca sĩ không chịu xét nghiệm ADN để thừa nhận có con với bạn gái.
Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng lên tiếng ủng hộ Diệp Lâm Anh. Song bên cạnh đó cũng có những ý kiến phản đối, cho rằng nữ ca sĩ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người nổi tiếng khác.
Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội, là ca sĩ, diễn viên. Cô từng là thành viên nhóm nhảy Big Toe, tham gia thi Hoa khôi Thể thao. Năm 2013, cô chiến thắng chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP.HCM và công bố ly hôn vào năm 2022.
Sau khi tuyên bố ly hôn, Diệp Lâm Anh và chồng cũ lại bước vào cuộc tranh chấp giành quyền nuôi con. Hai bên nhiều lần ra tòa nhưng không thể hòa giải, thậm chí đã có những cuộc đấu tố nhau cực kỳ gay cấn trên mạng xã hội. Cuối cùng, Diệp Lâm Anh được tòa xử nuôi con gái, chồng cũ nuôi con trai.
Anh Anh
Theo Thương Trường