Dở khóc dở cười: Gặp mặt bàn chuyện cưới con, 2 thông gia 'mải rượu' quên luôn việc chính
Bố trí cho 2 ông bố gặp mặt để mọi chuyện nhanh chóng hơn, không ngờ cuộc nhậu trở thành cầu nối 2 ông trở thành bạn tri kỉ.
Câu chuyện ra mắt luôn có những tình huống khiến người trong cuộc dở khóc dở cười. Nhưng hoàn cảnh này phải nói là hiếm gặp, vừa bi vừa hài không biết nên xử lý thế nào.
Số là, 2 bạn trẻ yêu nhau đã lâu nên muốn cho bố mẹ đôi bên gặp mặt tính chuyện cưới xin. Nghĩ rằng đàn ông sẽ nói chuyện nhanh hơn nên đôi trẻ chọn 2 ông bố gặp, để 2 bà mẹ ở nhà. Ai ngờ... cuộc vui đi quá xa, từ người lạ trở thành quen rồi thành tri kỉ... 2 ông thông gia tương lai mải rượu quên mất chuyện của con luôn.
Câu chuyện được ghi lại khiến dân mạng cười ngất:
Tình huống hài hước được dân mạng chia sẻ rầm rộ
"Tao khuyên chúng mày nếu có chuyện cưới xin hệ trọng tốt nhất đừng dắt ông bô đi nói chuyện, chứ rơi vào quả cảnh này như tao thì éo le thực sự luôn.
Hôm qua tao với bạn trai chốt quả kèo cho hai bên gia đình gặp mặt nhau. Hai đứa lúc đầu tính cho hai ông bô gặp nhau để chốt kèo cho nhanh vì đàn ông không thích dài dòng, không soi mói linh tinh bao giờ. Mà bố tao thì cực dễ tính, nghĩ bụng quả này chắc vào việc là xong.
Thế mà không hiểu sao hôm qua hai ông gặp nhau, lúc đầu không quen biết gì mà ngồi mới được độ nửa tiếng thành bạn thân luôn. Xong còn gọi thêm cả bạn bè ra giới thiệu làm quen, ăn uống chúc tụng nhau vui như liên hoan, không quan tâm gì đến chuyện cưới xin của con cái.
Thông gia tương lai thân thiết còn rủ thêm bạn bè, bỏ mặc chuyện cưới xin của con
Lúc sau mọi người tan dần, còn mỗi hai ông bô ngồi cà kê với nhau. Bạn trai mới mạnh dạn hỏi về chuyện bọn tao. Bố tao uống vội chén rượu xong quay ra bảo: “Ui dời chuyện chúng mày kệ chúng mày, cưới thì cưới không thì thôi. Tao chỉ quan tâm là tao có thêm ông bạn thân mới rồi”.
Câu chuyện đăng tải thu về hơn 15k lượt like, nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Tình huống trớ trêu này quả thực là hiếm gặp nhưng có vẻ rất hài hước. Cộng đồng mạng đua nhau bình luận tán thưởng cho hành động của hai ông bố. Dù chưa có quyết định cuối cùng cho chuyện hôn lễ của hai con nhưng sự thân tình này đã là câu trả lời. Bây giờ có lẽ chỉ là việc của đôi trẻ mà thôi.
Dân mạng bình luận hài hước
- Làm tới đi hai bạn, 2 bố thân nhau thế là hiểu rồi còn gì nữa
- Trời ơi, hai ông bố dễ thương quá đi mất, thích rồi đấy!
- Hợp cạ thế này thì sau này cứ xúc tiến cưới luôn, không cần bàn bạc gì nữa đâu bạn ạ
- Hay đó, tình huống rất hay, thân nhau vậy thì không còn gì lăn tăn nữa
Bài viết hài hước này đang nhận được rất nhiều sự tán thưởng của dân mạng, không ngừng thu hút sự chú ý và lượt bình luận.
Thanh Anh
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước