Dở khóc dở cười người đàn ông khóc ướt gối vì cãi nhau thua vợ
Thấy không cãi được vợ, người đàn ông cao lớn bất lực nằm lăn trên giường và khóc liên tục đến ướt hết gối.
Theo Sina, mới đây cô Bàng ở Thiên Tân (Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện gia đình mình lên mạng, khiến dân mạng được phen cười ngất.
Cụ thể, cách đây vài ngày, do ở trong nhà quá ngột ngạt, bí bách nên cô Bàng muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Tuy nhiên, chồng cô Bàng lo vợ ra ngoài sẽ mắc COVID-19 nên nhất quyết không cho đi.
Vì vấn đề này, hai người lời qua tiếng lại, càng nói càng hăng, không ai nhịn ai. Khi thấy không thể cãi được vợ, người chồng liền bất lực bật khóc nức nở.
Cô Bàng càng lo lắng hỏi chuyện, anh càng khóc dữ dội hơn, nằm lăn trên giường ôm gối che mặt, khóc liên tục đến ướt hết gối.
Người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình nằm khóc vì cãi nhau không thắng được vợ.
Sau đó, cô Bàng phải dỗ hơn 10 phút chồng mới bớt khóc, thút thít đòi vợ hứa ở nhà. Theo lời kể của cô Bàng, chồng cô có dáng người cao lớn, nặng 85kg, xăm hình khắp người, trông vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng mỗi lần họ cãi nhau, cô đều phải dỗ dành vì anh hay mách bố mẹ vợ.
Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của cô Bàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều không nhịn được cười khi nghĩ đến hình ảnh người đàn ông cao to vạm vỡ, xăm trổ khắp người nhưng khóc đến mức run rẩy trên giường.
"Cô Bàng thực sự là người phụ nữ hạnh phúc vì có ông chồng yêu chiều, cãi không được chỉ biết khóc, không động chân động tay hay giận dữ bỏ đi", một cư dân mạng ngưỡng mộ nói.
Một người khác chia sẻ: “Tức phát khóc là có thật!”.
Trước đó, chuyện người đàn ông ở Trung Quốc kéo TV ra đường ngồi xem sau khi tranh cãi với vợ vì chuyện học của con cũng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông đặt chiếc TV màn hình phẳng LCD cực “khủng” trên bồn hoa của sảnh tòa nhà khu dân cư và ngồi xem chăm chú.
DY163 cho hay, khi chứng kiến cảnh đó, nhiều người trong khi dân cư đã tiến đến hỏi thăm và biết được chuyện “dở khóc dở cười”.
Hóa ra, con của người đàn ông mới vào lớp 1 nhưng vợ anh đã đăng ký rất nhiều lớp học phụ đạo, cuối tuần đứa trẻ vẫn phải ngồi vàn bàn học làm bài tập, ảnh hưởng tới không gian sinh hoạt chung của gia đình. Thói quen xem TV của anh cũng bị vợ “cắt” triệt để.
Quá bức xúc, anh đã tranh cãi với vợ về chuyện học hành của con, cho rằng học như vậy sẽ trở thành áp lực, quá tải với con và khiến cả nhà không có thời gian giải trí. Sau một hồi tranh cãi, vợ anh liền nói: “Anh muốn xem TV thì ra đường mà xem”.
Trong lúc nóng giận, người đàn ông đã đem chiếc TV xuống góc sân khu dân cư ngồi xem. Có lẽ vì cảm thấy quá uất ức, sau khi kể chuyện xong, anh liền ngồi bệt xuống đất khóc lóc khiến nhiều người chứng kiến cũng bối rối theo.
Theo Đời sống pháp luật
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
31 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước