Đọc bài này để biết, tại sao đến giờ bạn vẫn mãi chưa có người yêu chân thành
Nếu thực sự muốn có một người yêu mình chân thành thì hãy bỏ qua 5 suy nghĩ dưới đây ngay lập tức nhé!
VẪN NHỚ NGƯỜI CŨ
Nếu bạn có ý định tìm một người để lấp chỗ trống khi chia tay với người kia thì bạn đã sai lầm. Khi yêu một người, tâm trí của bạn vẫn hướng về người cũ, thì chứng tỏ lòng bạn chưa nguội, chưa thể tìm đến tình yêu mới.
Và điều này không những không khiến bạn có được tình yêu mà còn làm bạn và người mới cùng khổ đau.
CÓ QUÁ NHIỀU KÌ VỌNG
Bạn luôn mơ tới một người con gái hoàn hảo, hay một chàng hoàng tử trong mơ thì điều đó vĩnh viễn không xảy ra. Vì trên đời, không có ai hoàn hảo cả.
Tốt nhất, hãy thử nhìn chính mình, xem bạn có ưu nhược điểm gì, và cố gắng tìm một đối tượng phù hợp cả về hình thức và tâm hồn. Một người tốt ở bên cạnh bạn mới là điều quan trọng nhất. Tốt hơn hết, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân trước khi yêu cầu một người bạn đời hoàn thiện.
NHỚ NHUNG CHUYỆN CHĂN GỐI VỚI NGƯỜI CŨ
Vậy thì bạn đã sai lầm, vì bạn luôn có tâm ý so sánh với người hiện tại. Và nếu chỉ thích người đó thì mãi mãi sẽ không tìm được người mới và hài lòng về người mới.
LUÔN NGHI NGỜ
Bạn luôn nghi ngờ và đặt câu hỏi, vì sao họ lại yêu mình, họ yêu mình ở điểm gì. Hay tất cả đàn ông đều giống nhau, thích lợi dụng, tất cả phụ nữ đều ham của... thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có được người yêu.
Thay vì nghi ngờ, hãy quan sát cử chỉ, hành động của họ, thái độ của họ với người xung quanh để biết được, họ có thật lòng với bạn hay không.
SỢ MỐI QUAN HỆ NGHIÊM TÚC
Dù đã yêu sâu đậm nhưng bạn lại vô cùng sợ một mối quan hệ nghiêm túc, sợ làm vợ, là mẹ, sợ trách nhiệm với gia đình. Vậy thì, rất khó để bạn có được mối quan hệ thực sự và một tổ ấm thực sự. Vì người yêu bạn sẽ luôn cho bạn được hạnh phúc nếu 2 người thực sự là một gia đình. Và bất cứ cặp đôi nào yêu nhau cũng mong muốn được kết hôn, đi đến đích cuối cùng.
QUÁ DỄ DÃI, NHANH CHÓNG
Một cô gái dễ dãi hay một chàng trai quá vội vàng sẽ không bao giờ được đánh giá cao. Vì điều đó sẽ khiến đối phương sợ hãi. Thích ai đó, hãy can đảm và kiên trì dùng thời gian để chứng minh và mọi thứ phải thật từ từ.
Bảo Bảo
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước