Đôi khi bạn tổn thương là do bạn đã trao cho người ta cái quyền làm tổn thương mình
Khi yêu ai đó cũng đừng quá dại khờ, tự nguyện trao cho người ta cái quyền làm tổn thương trái tim mình!
Khá nhiều lần tôi phải thắc mắc chung một câu hỏi khi chứng kiến cảnh tượng những cô bạn gái của mình khóc lóc đau khổ vì thất tình. Rõ là buồn cười thật đấy, họ bị xúc phạm, họ bị khinh rẻ, họ bị đối xử phũ phàng và tệ bạc… Vậy mà họ vẫn bênh vực chằm chặp cho cái gã đã làm họ đau lòng?
Đương nhiên tất cả các cô gái đều vì quá yêu, thậm chí yêu đến dại khờ, đến mù quáng và trao đi đức tin dường như bất tận. Các cô vẫn tin tưởng rằng chỉ cần mình yêu người đàn ông ấy đủ nhiều, tình yêu có thể sẽ khiến một vài tính xấu của anh ta thay đổi, và anh ta sẽ biết trân trọng mình hơn.
Nhưng các cô lại lầm to rồi! Vì khi các cô gái đối với người con trai mình yêu quá dễ dàng, anh ta sẽ dần coi tình yêu đó là hiển nhiên, mình chẳng cần phải cố gắng cũng đạt được. Và như một đứa trẻ, lần một lần hai đòi được kẹo, những lần sau chúng sẽ tiếp tục mè nheo bạn để có thêm những cái kẹo khác. Bạn mà dừng lại hành động cho kẹo của mình, chúng sẽ khóc òa lên ngặt nghẽo, và trở nên căm ghét bạn.
Đàn ông cũng vậy thôi. Đối với thứ tình yêu hiển nhiên và dễ dàng như được cho kẹo, anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện trân trọng bạn. Một khi biết bạn yêu người ta nhiều như thế nào, người ta sẽ càng được đà lấn át và làm tổn thương bạn.
Ví như câu chuyện mà tôi được nghe hôm qua từ cô bạn thân của mình. Cô ấy nhiều lần phải nhắc nhở anh người yêu bỏ thói quen rượu bia sau giờ làm, nhưng anh ta chỉ hứa lèo hứa suông cho xong chứ mãi chẳng bỏ được. Cô ấy than khóc vật vã, rằng cô ấy đã yêu nhiều như thế, lại còn hy sinh cả tuổi xuân của mình để ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta như thế. Mà anh ta lại chẳng biết trân trọng? Lại cứ làm cho cô ấy phải khổ sở?
Ơ hay, bạn cứ để ý mà xem, tại sao với bố mẹ ở nhà bạn lại có thể dễ dàng bật lại khi bị bố mẹ mắng sai, chứ còn người ngoài thì bạn thường xuyên phải "ngậm bồ hòn làm ngọt"? Chẳng phải là vì bạn thừa biết bố mẹ yêu bạn nên dù bạn có thể nào cũng không làm gì phương hại đến bạn hay không? Vậy thì ở đây, bạn trai của cô bạn tôi cũng thế. Và tất cả các gã bạn trai khi biết mình được yêu thương nhiều bởi một cô gái – cũng sẽ như thế!
Cho nên, tình yêu của bạn không thể và không bao giờ có thể làm cho một đàn ông thay đổi. Nếu có thay đổi, phải xuất phát từ việc anh ta cũng yêu bạn, thậm chí là phải yêu bạn nhiều hơn so với tình yêu mà bạn dành cho anh ấy.
Bao giờ sự thay đổi xuất phát điểm từ chính người đàn ông yêu bạn, vì anh ta lo nghĩ cho bạn, muốn tốt hơn để trở thành điểm tựa cho bạn, thì lúc bấy giờ bạn mới có thể tin vào thứ "quyền năng" mà tình yêu mang lại.
Suy cho cùng, không thể trách cứ tại sao người này người nọ cứ hết lần này tới lần khác làm tổn thương cho bạn. Hãy tự hỏi mình, tự xem lại chính mình. Bởi nếu bạn không trao cho người ta cái quyền đó, thì người ta làm sao cho thể đây?
Theo Trí thức trẻ
-
55 phút trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
6 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
7 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
11 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
13 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước