Đòi ly hôn, người phụ nữ bị phản ứng quyết liệt với lập luận trái ngang
"Con ly dị rồi xã hội sẽ đánh giá nhà chúng ta như thế nào, hàng xóm sẽ nghĩ bố mẹ dạy con như nào, bạn bè mẹ sẽ nghĩ ra sao", người mẹ viết.
Bình thường trong hôn nhân, những cặp đôi không thể tiếp tục gắn bó thì lựa chọn ly hôn. Đó là điều vô cùng bình thường. Yêu và ở bên nhau cần nhiều điều song hành. Phụ nữ cũng đâu thể nhẫn nhục ở bên cạnh người mà mình không được đối xử tốt.
Đối với nhiều cô gái đi lấy chồng, gia đình của họ là một điểm tựa lớn giúp họ vượt qua tất cả. Dù con có gặp chuyện gì ở nhà chồng thì đằng sau lưng, bố mẹ đẻ vẫn luôn yêu thương, nâng niu và giúp con giải quyết nhiều vấn đề cuộc sống.
Mới đây, một người vợ chia sẻ bài viết về chuyện muốn ly hôn. Tuy nhiên, bố mẹ cô lại không đồng ý cho ý kiến đó. Bà mẹ đã trả lời rất dài và phản đối quyết định của con gái.
Bài viết được đăng tải.
“Mẹ không đồng ý cho con ly hôn. Vợ chồng nhà ai chẳng có những bất đồng, cứ hở ra đòi ly hôn. Con ly dị rồi xã hội sẽ đánh giá nhà chúng ta như thế nào, hàng xóm sẽ nghĩ bố mẹ dạy con như nào, bạn bè mẹ sẽ nghĩ ra sao. Cơ quan bố con sẽ nói ra nói vào rồi em con nữa sẽ lấy vợ như nào khi nó biết nhà nó có một bà cô bỏ chồng.
Con suy nghĩ lại đi, gì cũng được nhưng không được phép ly dị. mẹ không muốn danh tiếng, nề nếp gia đình bị hủy hoại. Mẹ cũng không muốn gia đình ta là chủ đề bàn tán của xã hội. Ngày trước mẹ bảo con học làm bác sĩ con không nghe. Con cứ đòi làm ba cái trò lung tung. Mẹ rất xấu hổ với mọi người rồi.
Lúc con cưới chồng, lấy nhà đó, mẹ đã không ưng nhưng con đã nhất quyết lấy. Giờ con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi, đừng làm gánh nặng cho bố mẹ nữa.
Nếu con cứ nhất định ly dị thì đi nước ngoài hay đi đâu đi, đừng về nhà. Mẹ không chịu được lời đàm tiếu của xã hội đâu. Mẹ nói như vậy con hiểu chưa?".
Đọc xong bài viết nhiều người đã có suy nghĩ khác nhau. Có lẽ, người con đang ở trong một giai đoạn tuyệt vọng, muốn được giải thoát khỏi hôn nhân và gia đình dang tay che chở, vỗ về.
Đó là ước nguyện của đa phần phụ nữ nếu như hôn nhân không tốt đẹp. Nếu xét trên phương diện đó thì rõ ràng mẹ cô đã quá cứng nhắc, vì mặt mũi gia đình mà bỏ qua cảm nhận cũng như cuộc sống của con.
Bà nêu ra hàng loạt lí do vì sao không đồng ý chuyện con muốn bỏ chồng và hoàn toàn không hỏi đến cảm nhận của cô. Con gái rơi vào trường hợp này chắc chắn sẽ thấy bơ vơ, chạnh lòng.
Thế nhưng bà nhắc đến việc ngày xưa bà không ưng nhà thông gia nhưng con nhất quyết lấy: “Giờ con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi”.
Người con cãi lời mẹ để kết hôn.
Suy cho cùng, tất cả những gì cô con gái nhận bây giờ chính là lựa chọn của cô từ trước. Bố mẹ đã lớn tuổi, đau đầu vì con cái liệu có nên?
Nói gì thì nói, đây cũng là một bài học lớn dành cho tất cả mọi người khi quyết định tiến đến hôn nhân. Những lời khuyên của bố mẹ cũng là một “kênh tham khảo” để chúng ta nhìn vào đó mà quyết định chuyện trọng đại cả đời.
Với hôn nhân, đừng bao giờ vội vàng và sơ suất để rồi cuối cùng hậu quả cũng tự mình gánh chịu.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước