Đòi ra ở riêng, nàng dâu lại tiếc vì không sống chung với mẹ chồng
Ban đầu, chính nàng dâu là người nằng nặc đòi ra ở riêng nhưng sau đó, chính cô lại là người hối hận.
Mẹ chồng Bích Tuyết và nàng dâu Tường Vân
Các nàng dâu ngày nay đa số đều muốn ra ở riêng chứ không muốn ở chung với mẹ chồng. Phần vì muốn vợ chồng son có không gian riêng tư, phần vì sợ mẹ chồng khó tính, sống với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột khiến nhà cửa không yên. Cho nên, cưới nhau rồi xin ra ở riêng ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Đó cũng là tâm lý của nàng dâu Nguyễn Ngọc Tường Vân (30 tuổi).
Hồi mới quen chồng là anh Bùi Thế Phương Thịnh, người kém chị 3 tuổi, chị cũng tính chỉ quen chơi thôi chứ không xác định cưới. Thế nhưng cái duyên cái số đã đẩy đưa cho anh chị về chung một nhà.
Khi đã xác định cưới, chị mới thành thật với anh Thịnh và mẹ chồng tương lai là cô Trịnh Thị Bích Tuyết (48 tuổi, sống tại TPHCM) về bệnh tình của mình.
Cụ thể, chị bị u nang buồng trứng. Dẫu biết bệnh từ sớm nhưng chị Vân vẫn rất ngang bướng, không chịu điều trị. Nhưng sau đó chị cũng được cô Tuyết động viên, khuyên nhủ hết lời.
Sợ rằng mai này sẽ không có con vì căn bệnh này, chị Vân cũng thẳng thắn hỏi mẹ chồng tương lai trước, song những lời cô Tuyết nói đã khiến chị phải xúc động.
Chị Tường Vân bên chồng và con gái.
“Tôi có hỏi mẹ rằng, ‘mẹ ơi trường hợp con không sinh được con thì sao?’. Mẹ mới nói: ‘Không sao hết con, miễn là hai đứa vui vẻ, yêu thương nhau thì cứ xin con nuôi. Mẹ không quan tâm về vấn đề đó’”, chị Vân kể.
Mặt khác, cô Tuyết cũng xúi con trai và con dâu tương lai “thả cửa” để dính bầu rồi chốt cưới và quả nhiên hơn 1 tháng sau, chị Vân có “tin vui” thật.
Thực ra, trước đó cô Tuyết cũng không hề có ấn tượng gì về nàng dâu tương lai này. Thậm chí, cô còn thấy chị Vân dữ dằn vì hay chửi khách bom hàng trên Facebook (hồi đó chị Vân bán quần áo online và thường xuyên bị khách bom hàng), sợ rằng cưới về thì con trai cô sẽ bị ăn hiếp.
Nhưng sau đó khi hỏi về hoàn cảnh, chị Vân chia sẻ bố mất từ sớm, trong nhà có một chị ruột bị bệnh down thì cô Tuyết mới thấy đồng cảnh ngộ và thương chị. Bởi lẽ, cô Tuyết cũng có một đứa con trai út mắc phải căn bệnh này.
Khi nàng dâu tương lai có bầu, cô Tuyết hết mực quan tâm chăm sóc nhưng do dịch bệnh kéo dài khiến đám cưới phải hoãn lại. Để nàng dâu bớt lo nghĩ cũng như để nhà gái an tâm, sau đó cô Tuyết đã gọi điện xin phép nhà gái tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ gồm 5 bàn để các con ra mắt hai bên gia đình.
Bên cạnh đó, cô Tuyết khuyên hai con về ở chung nhưng cả hai lại không chịu, xin phép mướn nhà ra ở riêng. Việc này khiến mẹ chồng rất buồn và khó chịu trong lòng vì cô không hiểu lý do gì mà con lại nằng nặc đòi ra riêng như vậy.
Chia sẻ về vấn đề này, chị Vân nói đó là do tâm lý chung của người làm dâu, rằng chị sợ mẹ chồng. “Những ngày đầu về thấy mẹ đẹp nhưng lại hay nói, nhắc nhở tôi bán hàng không nên chửi khách thế này thế kia, nghĩ mẹ khó tính nên tôi sợ”, chị Vân tâm sự.
Mẹ chồng và nàng dâu không hợp nhau về gu ăn mặc.
Tuy nhiên, vì sẵn có căn nhà cho thuê nên cô Tuyết đã lấy lại nhà cho hai con ở. Mãi tới khi chị Vân mắc Covid-19, phải cách ly và sống chung với nhà chồng thì cách nhìn của chị về mẹ chồng mới dần thay đổi, thậm chí chị còn thấy hối hận vì ngày xưa đòi ra ở riêng.
“Bố mẹ chồng bị Covid-19 trước, sau đó tôi và chồng mới bị. Hai vợ chồng đành qua nhà mẹ chồng cách ly để không lây bệnh cho nhà tôi, lúc này tôi mới thấy sao bên này thoải mái quá, biết vậy mình qua ở sớm hơn”, nàng dâu hài hước kể.
Dẫu mang tiếng ra riêng, nhưng ngày nào nàng dâu cũng réo mẹ chồng ẵm con hộ mình. “Hầu như ngày nào tôi cũng phải bế con bé về chăm. Rốt cuộc rồi cũng đến tay mình”, cô Tuyết chia sẻ. Đã vậy con dâu còn thường xuyên về nhà mẹ chồng xin đồ ăn, ăn rồi còn xin mang về.
Làm dâu hơn một năm, mẹ chồng nàng dâu cũng có những cái chưa hợp nhau khiến cô Tuyết phật ý.
Mẹ chồng nhận xét nàng dâu tự nhiên, vô tư quá, chẳng hạn như mời bố mẹ chồng ăn nhưng bố mẹ chồng chưa ăn nàng dâu đã ăn trước rồi, hay chị Vân còn dùng chung rơ lưỡi của bố chồng, thậm chí mang về nhà mình dùng luôn.
Ngoài ra, gu thời trang của mẹ chồng nàng dâu cũng khác nhau một trời một vực. Nếu như tủ quần áo của mẹ chồng đa màu sắc như shop thời trang thì quần áo của nàng dâu lại chỉ có màu đen và trắng, nên chị Vân bị mẹ chồng nhận xét là “mặc như bà già”.
“Tôi thường nhắc con dâu rằng ‘chồng thua con 3 tuổi, mà sau này sinh đẻ xong con sẽ già hơn nó đó, nên con phải biết diện đồ lên. Đi đâu cũng phải trang điểm, màu sắc lên một chút xíu, lúc nào cũng màu đen hoài nhìn già chát à’ nhưng con dâu không nghe. Tôi đi mua quần áo cho con dâu, nhưng mua 10 cái chắc nó lựa được 1 cái, rồi thấy uổng quá tôi lại phải mặc”, cô Tuyết thẳng thừng “bóc phốt” nàng dâu.
Nói chung, gu thời trang của mỗi người rất khó thay đổi nên cô Tuyết cũng “bỏ cuộc”, ngừng khuyên con dâu. Tuy nhiên, điều cô muốn hiện tại là mong con dâu sẽ học nấu ăn để có thể nấu những bữa cơm gia đình.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước