Vào chiều 20/11, Hoa hậu Yến Nhi đăng tải bài viết cầu cứu trên trang mạng xã hội cá nhân. Cô cho biết gia đình bị ngập cao, phải di tản ra trường học gần đó. Trong lần liên lạc gần nhất, nàng Hậu chia sẻ bố đã đuối sức nhưng đã cố đưa bà và một số người ra điểm tập kết.
Sau khi ông trở lại để hỗ trợ thêm người đến nơi an toàn thì không may bị lật thuyền, từ thời điểm đó đến nay mất liên lạc hoàn toàn. Yến Nhi cho biết cô đang không thể liên hệ với người nào khác trong thôn vì thế vô cùng lo lắng cho tình trạng của bố.
Đến tối cùng ngày, Yến Nhi có động thái mới nhất, tiết lộ bố cô hiện đã an toàn. Tuy nhiên, bà con trong thôn Phú Đa, quê hương của cô hiện vẫn đang mắc kẹt.

Yên Nhi viết trên trang cá nhân: "Mong mọi người đọc được bài này hãy giúp Nhi tìm cách để thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hoà và nhiều bà con ở những thôn, phường khắp nơi khác ở tỉnh Đắk Lắk.
Hiện tại Nhi đã liên lạc được với ba và ba Nhi hiện đã an toàn và đang hỗ trợ đưa bà con đến nơi di cư.
Nước lũ hiện tại đang dâng ngày một cao. Bà con thôn của Nhi vẫn đang bị mắc kẹt, Nhi và công ty đã liên hệ nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa thể tìm được cách để tiếp cận và cứu trợ bà con. Cầu mong trời phật phù hộ cho gia đình Nhi, cho bà con người dân bình an".

Đêm 18, rạng sáng 19/11, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn sông suối đổ về gây ngập lụt khắp nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều khu vực nước dâng cao 4 đến 5 mét, nhiều ngôi nhà chìm trong nước. Hàng ngàn người dân đã phải chạy lũ trong đêm.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mực nước trên các sông suối trên toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy siết, người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và các hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi.
Nguyễn Thị Yến Nhi, đến từ Đắk Lắk, là sinh viên năm 3 ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Đại học Văn Hiến. Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi từng lọt top 15 chung cuộc tại Miss Grand Vietnam 2024.
Anh Anh
Theo Thương Trường