Dòng tin nhắn cụt ngủn của anh chồng nhu nhược không lo được cho vợ con
Quả đúng như những gì cô nói, anh chồng quá nhu nhược đến mức bấm tim tin nhắn và trả lời kiểu qua loa cho xong: "Đã đọc tin nhắn rồi".
Những người đàn ông sau khi lập gia đình nên có tinh thần trách nhiệm kèm theo ý thức để bảo vệ vợ con. Đôi khi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà họ đẩy vợ con vào chuyện khó khăn, uất ức.
Một cô vợ sau khi tự tay giải quyết chuyện gia đình đã lên mạng xã hội kể lại mọi chuyện. Ai cũng khâm phục chị mạnh mẽ, dứt khoát vì đường tương lai còn rất dài. Chuyện như sau:
"Các chị ơi, em xách vali ra đi rồi. Sau 3 năm làm dâu, lấy chồng thật sự em chỉ lãi mỗi một đứa con. Em và chồng ở cách nhà nhau 10km, không gần lắm nhưng cũng đâu có tính là xa. Vậy mà suốt 3 năm lấy chồng, số lần em về nhà thăm bố mẹ đẻ đếm trên đầu ngón tay. Một nửa là về ngày Tết còn sau đó chuyện em được về nhà đẻ khó như đi nước ngoài vậy.
Bài đăng của cô vợ trên 1 diễn đàn.
Bố mẹ chồng em quả 'có 1-0-2'. Chính chồng em cũng ý thức được bố mẹ mình khó khăn nhưng anh ấy yêu thương họ quá mức. Cái đó em chấp nhận, con cái có hiếu là điều quan trọng nhưng thậm chí anh ấy gạt hết cả vợ con, chỉ biết bố mẹ. Thậm chí chuyện em cho cháu về nhà ngoại chơi, bố mẹ chồng bảo không được, anh ấy cũng nghe theo, kiên quyết ngăn cấm em về nhà bố mẹ đẻ em dù cách đó chẳng bao xa.
Xích mích giữa em và mẹ chồng bắt nguồn từ ngày đầu làm dâu, nói chung dài dòng lắm em kể mấy ngày không hết. Nhà chồng chật chội, em thì lúc nào cũng thèm có nhà để ở mà vợ chồng em cũng làm ra tiền chứ không phải khó khăn gì, mua 1 căn chung cư trả góp nằm trong tầm tay. Mẹ đẻ em thì đề nghị giúp đỡ.
Có nhà nào con rể sướng đến mức bố vợ mang tiền đặt vào tay động viên mua nhà không, vậy mà chồng em ích kỉ không nghĩ cho con cái có không gian, môi trường sống tốt. Ông bà nội vẫn khỏe cả, có phải chăm sóc gì đâu, mà mua nhà cũng gần bố mẹ chồng chứ em không nghĩ ở riêng là hết trách nhiệm.
Còn đây là tin nhắn em bực quá vùng lên. Mẹ đẻ em bảo cho một số tiền để mua nhà nhưng chồng em không lấy vì sĩ diện. Sau cả tháng cãi nhau em quyết nghĩ cho con, tự mua nhà, tự đứng tên, tự xách vali đi. Nếu chồng biết nghĩ anh sẽ hiểu em làm thế là lo cho tương lai con cái".
Cùng với bài đăng là tin nhắn cô "vùng lên" phân tích phải trái cho chồng hiểu. Quả đúng như những gì cô nói, anh chồng quá nhu nhược đến mức bấm tim tin nhắn và trả lời kiểu qua loa cho xong: "Đã đọc tin nhắn rồi". Và chắc chắn anh ta vẫn giữ quan điểm cũ, chỉ vì không muốn cãi nhau với vợ mà phản ứng như thế.
Câu chuyện này khiến nhiều người phải suy nghĩ. Trong cuộc sống hôn nhân, người đàn ông phải có trách nhiệm với vợ con, cho vợ con cuộc sống tốt nhất. Trong mối quan hệ giữa vợ và mẹ đẻ, anh ta cũng nên có thái độ hòa giải, ở giữa là cầu nối để giải quyết những vấn đề bên trong.
Người phụ nữ đi làm dâu đã chịu đủ thiệt thòi rồi, nếu gặp phải ông chồng không biết thấu hiểu, yêu thương thì có lẽ cái kết chia tay là điều tất yếu!
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước