Dù có yêu sâu đậm đến mức nào, phụ nữ đừng bao giờ chủ động làm 4 điều này
Trong chuyện tình cảm hiện đại, phụ nữ dần chủ động làm mọi thứ hơn. Tuy nhiên, có một số điều, bạn chớ nên chủ động làm.
Trong chuyện tình cảm thời hiện đại, phụ nữ ngày càng trở nên tự tin, chủ động hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào, bạn chủ động cũng là một điều tốt đối với chuyện tình cảm của bạn. Dù yêu anh ấy sâu đậm đến mức nào, bạn cũng không nên chủ động làm 4 điều này vì anh ấy.
Chủ động quan tâm, chăm sóc
Rất nhiều cô gái vì yêu mà sẵn sàng theo đuổi chàng trai của mình. Trong quá trình này, các cô gái sẽ quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe, vẻ ngoài, từng miếng ăn, giấc ngủ của chàng trai. Tuy nhiên, đây là điều cấm kỵ lớn trong tình yêu.
Người đàn ông cho phép bạn chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của anh ấy có nghĩa là anh ấy chưa trưởng thành hoặc không yêu bạn. Với một người đàn ông như vậy, sau một thời gian dài bạn sẽ thấy rằng đây không phải là tình yêu mà là tình chị em hoặc tình bạn thì đúng hơn. Vì vậy, dù yêu anh ấy sâu đậm bạn cũng đừng quá quan tâm đến cuộc sống của anh ấy.
Đề nghị gặp cha mẹ
Nhiều cặp tình nhân nghĩ rằng việc đưa nhau về gặp cho mẹ sẽ khiến chuyện tình yêu của 2 bạn thăng hoa hơn nữa. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp phụ huynh của nửa kia. Phụ nữ không nên đề nghị được gặp cha mẹ của nửa kia.
Hãy để anh ấy cân nhắc xem đâu là thời điểm thích hợp và chủ động thông báo với bạn. Nếu một chàng trai chủ động đưa một cô gái đến gặp bố mẹ anh ấy. Điều này chứng tỏ cô gái này quan trọng như thế nào với chàng trai này. Vì vậy, ngay cả khi yêu sâu đậm, con gái cũng không nên chủ động đề nghị gặp cha mẹ của chàng trai.
Chủ động xin việc ở gần anh ấy
Yêu xa thực sự là một phép thử của tình yêu. Nhưng một cô gái không nên từ bỏ công việc yêu thích của mình để đến làm việc ở gần chàng trai. Nếu đã yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ có cách để sắp xếp cho cả anh ấy và bạn.
Một trong những bí quyết để con gái luôn giữ được tình yêu ngọt ngào là có cuộc sống độc lập. Phụ nữ độc lập thường có thể khiến các chàng trai mê mệt. Nhưng một khi bạn từ bỏ bản thân và cố gắng thích nghi với nhịp sống của anh ấy, bạn đang cố hủy hoại tình yêu của mình.
Chủ động kiểm soát tiền của anh ấy
Một số cô gái có mong muốn kiểm soát mạnh mẽ hơn khi họ đang yêu và thậm chí muốn kiểm soát hoàn toàn tiền bạc, tài sản của đối phương. Ham muốn kiểm soát quá lớn của phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, nếu người đàn ông không đề nghị bạn quản lý chuyện tiền bạc của mình thì bạn cũng không nên tham gia.
Theo Emdep
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước