Du khách kể lại chặng leo núi ám ảnh, cạn kiệt lương thực ở Tà Chì Nhù

Ở chặng đi xuống hành trình leo Tà Chì Nhù, Trung Anh gặp một thực tập sinh lạc đoàn, tình trạng thể lực yếu, tinh thần hoảng loạn. Cả hai phải dùng đến những thanh sô-cô-la cuối để trụ lại.

"Còn sống là may rồi", Trung Anh lặp lại câu nói này hai lần, tự mình cảm thấy biết ơn trước khi bắt đầu kể lại chặng leo núi ám ảnh, ngày 23-24/9.

Theo kế hoạch, Nguyễn Trung Anh (25 tuổi, Hà Nội) sẽ thử thách bản thân với lịch trình leo núi một mình, chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (Yên Bái), cao 2.979m.

Chưa có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng nhưng tinh thần lạc quan, sáng 23/9, Trung Anh xuất phát lúc 9h với hành trang duy nhất là chiếc ba lô 15kg đồ dùng cá nhân, gồm quần áo, đồ ăn uống, thuốc và thiết bị y tế…

Du khách kể lại chặng leo núi ám ảnh, cạn kiệt lương thực ở Tà Chì Nhù-1
Nguyễn Trung Anh trên đường lên đỉnh Tà Chì Nhù ngày 23/9 (Ảnh: NVCC). 

Chặng lên thuận lợi vì thể lực tốt và thời tiết đẹp. Đến 7h ngày 24/9, chàng trai 9x đã chạm tay vào cột mốc đỉnh Tà Chì Nhù, lúc này anh nghĩ mình đã thành công 70% ở hành trình này. 

Nhưng biến cố lại xảy ra ở chặng về.

Chia nhau thanh sô-cô-la cuối cùng trong ba lô

Trên đường xuống núi chiều 24/9, Trung Anh gặp H., hướng dẫn viên thực tập của một công ty bán tour leo núi, tại điểm gần lán nghỉ ở độ cao 2.400m.

Theo lời kể của H. với Trung Anh, H. bị lạc đoàn trong quá trình đi theo phục vụ 30 khách leo núi mua tour của công ty, trong hai ngày 22/9-24/9. 

"Gặp H. ở ven lối mòn tôi thấy mặt em tái xanh, quần áo lấm lem. Hỏi ra mới biết khi cố gắng tăng tốc để theo kịp đoàn em bị trượt ngã, lật cổ chân. Cùng lúc đó, trời đổ mưa lớn không có chỗ trú, H. gào thét phát ra tín hiệu nhưng không ai nghe thấy", Trung Anh kể.

H. bật khóc nói với Trung Anh, chưa bao giờ thấy cuộc đời mình bất lực như vậy. Đây là lần đầu H. leo núi lại được giao vị trí chốt đoàn, không ai hỗ trợ. Nỗi hoảng sợ và cạn kiệt sức lực hiện rõ trên đôi môi tái nhợt của H.

Thấy tình trạng của H., Trung Anh quyết định đi cùng với cậu ấy ở chặng xuống. Chàng trai 9x nhường gậy leo núi chuyên dụng cho H. sau đó tự bẻ một cành cây gỗ làm gậy di chuyển.

17h, trời chập choạng tối hai anh em mới xuống tới điểm cây cô đơn. Ở đây, chân H. bắt đầu sưng tấy, đau nhức không cử động được. Trung Anh đã dùng băng gạc quấn hai cổ chân H. thật chắc. Sau đó cả hai tiếp tục di chuyển.

Do chân quá đau và mất sức, H. có biểu hiện tụt huyết áp, chân tay run rẩy, đi lại không vững. "Tôi phải lấy những thanh sô-cô-la cuối cùng trong ba lô và ít đồ ăn còn lại để hai anh em chia nhau ăn lấy sức. Vì tốc độ của H. đi rất chậm nên các đoàn đi về cũng đã đi qua hết, chỉ còn mình hai anh em ở giữa rừng", Trung Anh kể.

Từ điểm Trung Anh gặp H. xuống tới Mỏ Chì (Trạm Tấu, Yên Bái) ở chân núi chỉ hơn 5km, thời gian dự kiến leo khoảng 3-4 tiếng. Nhưng với tình trạng sức khỏe và sự hoảng loạn về tinh thần của H.,tổng thời gian xuống núi lên tới 9 tiếng.

Khi trời tối mịt, điểm nhìn duy nhất là vòng tròn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin cầm tay. Lúc này, không chỉ H., chính Trung Anh cũng bắt đầu lo sợ.

Bất lực tìm kiếm sự trợ giúp

Khi đã hết đồ ăn bổ sung năng lượng, thứ duy nhất còn lại là vài lát bánh mì và nửa chai nước lọc. Lúc này trời đã tối đen, bao quanh là cây cối với lối đi rất nhỏ ven bìa rừng, chỉ còn lại Trung Anh và H.

Du khách kể lại chặng leo núi ám ảnh, cạn kiệt lương thực ở Tà Chì Nhù-2
Bóng tối bao phủ giữa rừng, chỉ có vòng tròn ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay. Trung Anh đi sau, vừa soi đèn vừa dìu H. (Ảnh: NVCC).

Du khách kể lại chặng leo núi ám ảnh, cạn kiệt lương thực ở Tà Chì Nhù-3
Gặp rắn độc giữa rừng (Ảnh: NVCC).

Lúc gần cuối ngày, khoảng 19h, trời tối om và đã cạn kiệt lương thực. Bộ đàm của H. bị hỏng, điện thoại đã sập nguồn nên không có số ai để liên lạc.

Trong lúc đó, điện thoại Trung Anh còn khoảng 17% pin, ngay khi đến được vị trí có sóng, anh gọi điện về để tìm kiếm sự trợ giúp, chỉ kịp gọi 2 cuộc thì mất sóng.

"Gọi không được tôi đã nhắn tin về nhưng không có phản hồi ngay, nếu đợi người đến đón thì phải ngồi im tại chỗ đó đến khi có người mà tôi không chắc có ai đến không và phải đợi đến khi nào. Nên tôi quyết định di chuyển, để dành pin điện thoại làm đèn soi đường lỡ lúc đèn pin cũng sắp cạn nhiên liệu", Trung Anh nói.

Theo lời Trung Anh, thời điểm đó, thứ duy nhất hai anh em còn lại trong hành trang là ý chí. Toàn bộ lương thực đã cạn kiệt mà đường xuống núi không biết đâu là đích cuối cùng.

"Cố lên em, sắp đến rồi", Trung Anh liên tục nói câu này động viên H. nhưng H. kiệt sức đến nỗi không thể trả lời, chỉ nghe được tiếng thở dốc.

Vừa đi, vừa bò bằng tay, vừa lê lết bằng mông để di chuyển, đến khoảng 22h, Trung Anh và H. xuống được dưới Mỏ Chì và đi về nhà nghỉ ở Trạm Tấu để nghỉ ngơi. 

"Khi nhìn thấy điểm sáng ở Mỏ Chì mình biết đã làm được rồi. Bọn mình đã sống ở chặng cuối chỉ bằng cách duy trì nhịp thở và thật kiên định, lúc ngồi trên xe ôm về nhà nghỉ, bọn mình chỉ nhìn nhau vì không ai còn sức để nói câu gì", Trung Anh xúc động nhớ lại.

Du khách kể lại chặng leo núi ám ảnh, cạn kiệt lương thực ở Tà Chì Nhù-4
Cung leo núi Tà Chì Nhù có địa hình dốc cao, nhiều sỏi đá và lối đi khá nhỏ (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về kinh nghiệm leo núi một mình và gặp sự cố, Trung Anh cho biết cần có sự chuẩn bị kỹ hành trang và tâm lý thật vững.

Một số vật dụng chàng trai 9x mang theo như: bộ dụng cụ y tế, bếp ăn và bộ nồi mini, quần áo giữ ấm, thật nhiều đồ ăn vặt, thanh năng lượng, sô-cô-la... và khoảng 2 lít nước, sạc dự phòng để luôn giữ điện thoại còn pin.

Cung leo Tà Chì Nhù nhiều đoạn vẫn có sóng, nên khi gặp nạn cần định vị chỗ mình đứng và gọi điện tìm kiếm sự trợ giúp. Ngoài ra, nếu có thể cần di chuyển về lán hoặc trở về Mỏ Chì trước khi trời tối, khi bóng tối bao phủ, đứng giữa rừng một mình nỗi hoảng sợ sẽ lên cao tột độ.

"Khi quá lo lắng, hoảng sợ sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim, nhịp thở. Việc thiếu oxy gây mất sức và khả năng đột quy cao nên bất cứ khi nào thấy khó thở bạn cần dừng lại và chậm rãi hít thở theo nhịp hít vào đếm một, thở ra bằng miệng đếm hai, ba", Trung Anh chia sẻ.

Đỉnh Tà Chì Nhù, nóc nhà của Yên Bái thuộc địa bàn khu vực bản Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Với độ cao 2979m, Tà Chì Nhù xếp thứ 7 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam.

Hai năm trở lại đây, Tà Chì Nhù được khai thác tour leo núi nhiều hơn do sở hữu mùa hoa chi pâu mỗi năm chỉ nở một lần. Cung đường chinh phục Tà Chì Nhù được đánh giá độ khó 8/10, thậm chí gian nan hơn nhiều so với chặng leo Fansipan.

Đường lên đỉnh núi là những con dốc thẳng đứng, nhiều đá sỏi. Lối đi có đoạn bề ngang chưa đến 1m và ngay sát bìa rừng hoặc vực sâu. Du khách chinh phục Tà Chì Nhù nếu chưa có kinh nghiệm leo núi cần đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt trước khi tham gia.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/du-lich/du-khach-ke-lai-chang-leo-nui-am-anh-can-kiet-luong-thuc-o-ta-chi-nhu-20231006040640640.htm?fbclid=IwAR0D1ORjWTPWT9Ke6Svs-azu2vGBkntWYAc1RfYuaPPygtd1HiF5zzBQt2A

du khách

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao