Du khách ùn ùn kéo đến làng hoa hướng dương đẹp sững sờ ở Hàn Quốc
Hằng năm cứ vào thời điểm giữa tháng 8, hàng ngàn lượt du khách lại đổ về tham dự lễ hội hoa mùa hè lớn nhất Hàn Quốc để chiêm ngưỡng cảnh tượng hàng triệu đóa hướng dương nở rộ trong nắng đẹp đến sững sờ.
Tuần vừa rồi, khách du lịch không ngừng đổ về vùng ngoại ô thành phố Taebaek-si của tỉnh Gangwon-do, đến làng Guwau để tham gia Lễ hội Hoa Hướng dương Taebaek. Làng Guwau nằm dưới đồi Pijae, ở lối vào núi Maebongsan với độ cao 800-900 mét so với mực nước biển, do đó có khí hậu vô cùng trong lành dễ chịu.
Ngôi làng có trang trại gần 60 hecta, nổi tiếng với diện tích trồng hoa hướng dương lớn nhất cả nước.
Bạn sẽ có cảm giác như lạc vào những thước phim tình cảm lãng mạn khi đi giữa hàng triệu triệu bông hoa hướng dương bừng nở trải dài tới đường chân trời, nhấn chìm đỉnh núi trong sắc vàng rực rỡ, xen kẽ với những cánh đồng hơn 300 loài hoa dại hồn nhiên khoe sắc.
Những bông hoa nhẹ nhàng vươn mình về phía mặt trời, như muốn tắm những cánh hoa xinh đẹp của mình trong nắng.
Hãy sẵn sàng để tinh thần được bao bọc bởi thiên nhiên, cũng như tâm hồn được đắm chìm trong cảnh đẹp và hương thơm đáng yêu vấn vít của cánh đồng hoa.
Từ những nhà nghệ thuật chuyên nghiệp đến các tay nhiếp ảnh nghiệp dư, những cặp đôi cùng du khách hiếu kỳ cả trong và ngoài nước, và cả người dân địa phương đã tụ tập đông đủ để cùng chiêm ngưỡng hoa hướng dương.
Ngoài khung cảnh ngoạn mục, bạn cũng có thể tham gia rất nhiều hoạt động thú vị khách ở đây. Không chỉ có biển hoa bát ngát, lễ hội còn bao gồm các triển lãm như lịch sử Taebaek thời kỳ, triển lãm điêu khắc ngoài trời hay nhà cây.
Ngoài các sự kiện lễ hội, du khách còn được chào đón tham gia vào những buổi lửa trại mỗi tối thứ bảy: những khoảnh khắc thanh bình khi bạn vừa có thể ngắm sao, vừa lắng nghe các buổi hòa nhạc nhẹ nhàng bên đống lửa.
Mỗi tháng bảy hằng năm, hãy tới đây và dạo bước dọc theo con đường nhỏ xuyên qua rừng hoa hướng dương quốc gia, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây lại nằm trong danh sách 40 cung đường hoa đẹp nhất khu vực.
Ngoài ra còn có làng Muwang-ri nằm tại huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, cách Seoul 40 phút đi tàu, cũng có vườn hướng dương tuyệt đẹp nhưng diện tích nhỏ hơn.
Theo Dân Việt
- Mới nhất
- Nổi bật
- 3 giờ trướcSau 14 ngày (từ ngày 16/2), Hà Nội không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, các chủ quán cà phê đang hy vọng có thể sớm được mở cửa kinh doanh trở lại.
- 6 giờ trướcMẹ chồng nhờ con dâu cắt chè lam mời khách, nàng dâu cẩn thận quá cho vào quay lò vi sóng và cái kết đau lòng.
- 7 giờ trướcChiếc bánh tráng trộn "siêu to khổng lồ" của Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ thích thú.
- 8 giờ trướcNghe có vẻ "như một trò đùa" nhưng mới đây, dân tình được phen hú hồn khi phát hiện ra một loạt các mô hình kiến trúc độc đáo trên thế giới tề tựu tại Sapa.
- 11 giờ trướcNhiều người đã phải "xin hàng" ngay từ hình xăm đầu tiên vì nhận về thành phẩm có hình thù kì quặc, chẳng khác nào... tấu hài.
- 11 giờ trướcCanh cá nấu kiểu Singapore hấp dẫn nhờ hương vị đậm đà của xương, vị ngọt của gừng, đặc biệt là những lát cá thịt được tẩm ướp hoàn hảo.
- 13 giờ trướcTimelapse cho thấy một tảng băng lớn đã vỡ ra khỏi bờ hồ rồi trôi đi. Dự báo thời tiết ấm áp sẽ góp phần làm tan băng nhiều hơn tại hồ.
- 13 giờ trướcNhững đĩa salad với nhiều loại rau củ quả được chị Hạnh chuẩn bị rất ngon và bắt mắt.
- 22 giờ trước2 nguyên liệu này có mùi thơm nồng, dễ dàng loại bỏ được mùi tanh đặc trưng của các loại thịt.
- 22 giờ trướcTuy chỉ mới cuối tháng 2 nhưng những hàng cây kèn hồng ở Sài Gòn đã ra hoa rực rỡ một khoảng trời, khiến người đi đường không khỏi thích thú.
- 1 ngày trướcMón ăn nào được chế biến từ củ cải cũng ngon mà cực kỳ trôi cơm.
- 1 ngày trướcPhương pháp chế biến cùng các nguyên liệu đơn giản sẽ mang lại cho người nội trợ món sườn heo ngũ vị hương đậm đà, hấp dẫn.
- 1 ngày trướcKhông chỉ nổi tiếng với mùa hoa anh đào nở, Nhật Bản còn mang những nét đẹp riêng biệt như mùa lá phong, lễ hội hay băng tuyết trắng xóa.
- 1 ngày trướcNhững ngày này đi dạo đường phố Hà Nội, bạn sẽ bắt gặp những cây hoa sưa nở trắng trời mới đẹp làm sao!
- 1 ngày trướcBé Bo thích thú giới thiệu cơm lam bằng tiếng Anh trong chuyến du hí đầu xuân cùng mẹ.
- 1 ngày trướcThị trấn Saint Malo, Pháp là nơi có thể ngắm sóng triều cao nhất châu Âu, lên tới 12 m.
- 1 ngày trướcSông Caño Cristales, thuộc công viên quốc gia Serrania de la Macarena ở miền Trung Colombia, được biết đến như một trong những dòng sông đẹp nhất thế giới.
- 1 ngày trướcKhi mang trái bưởi này ra gọt vỏ, chính chủ ngỡ ngàng phát hiện ra hàng chục hạt bưởi mọc mầm nhỏ chi chít bên trong.
- 1 ngày trướcChiếc máy giặt nhìn qua cứ nghĩ đã biết hết mọi thứ, nhưng có một tính năng cực quan trọng mà chẳng mấy ai để ý.
- 1 ngày trướcPhở hay ăn gần nhà thì ai cũng có một quán rồi, còn không biết tô phở ăn ở nước ngoài thì có gì đặc biệt hơn nhỉ.