Dù sành sỏi 'chuyện ấy' đến đâu, chị em vẫn đỏ mặt khi biết sự thật này, đặc biệt điều thứ 3
Đàn bà dù có sành sỏi "chuyện ấy" đến đâu nhưng thực ra có nhiều điều tế nhị mà họ chưa hiểu hết được.
Đừng so sánh tần suất "chuyện ấy" với người khác
Mỗi người có số lượng gần gũi khác nhau, không có con số nào chung cho tất cả. Không nên so sánh mình với những phụ nữ khác, mà chỉ nên tập trung vào việc: Mình đã thỏa mãn với từng ấy lần/1 tuần chưa?
Chồng mong muốn được nuông chiều
Cũng giống như phụ nữ, đàn ông cũng mong muốn được nuông chiều, vì thế khi làm "chuyện ấy" hãy để cho chồng cảm nhận sự dịu dàng và tình yêu của vợ dành cho bằng những cái vuốt ve, động chạm.
Người vợ nào cũng biết phần "trọng điểm" nhất trên cơ thể người đàn ông là nơi cần được quan tâm khi hai vợ chồng làm "chuyện ấy". Nhưng còn có rất nhiều các bộ phận nhạy cảm khác trên cơ thể mà đàn ông muốn người vợ để ý đến như ngực, gáy, đùi… Dù là vợ lâu năm cũng chớ nên bỏ qua.
Khó khăn để đi tiểu sau khi làm "chuyện ấy"
Đây là điều mà tới 99% chị em gặp phải nhưng không dám nói ra.
Sau khi làm "chuyện ấy", cơ thể sẽ tiết ra một nội tiết tố kháng lợi niệu có thể ngăn chặn dòng nước tiểu hoặc gây đau buốt. Tuy nhiên, dù buồn ngủ hay mệt tới đâu, chị em cũng cần cố vào toilet để tiểu tiện. Đó chính là cách loại bỏ những vi khuẩn không tốt với đường âm đạo.
"Chuyện ấy" càng nhiều, càng thèm muốn
Lý do là vì khi bộ não đã ghi nhận những giây phút lãng mạn, nó sẽ dễ dàng gợi lại cảm giác "ham muốn" khi vợ chồng mới chỉ chạm tay. Nhưng đừng lạm dụng đặc điểm này, bởi nếu việc đó xảy ra quá nhiều, cả hai sẽ mất hứng thú đấy.
Đòi hỏi chồng chiều theo ý bạn không phải chuyện đáng xấu hổ
Người vợ thường cho rằng chồng mới là người "cầm trịch" trong phòng ngủ, và không bao giờ được "chỉ đạo" chồng? Thử một lần hướng dẫn chồng xem, đảm bảo đối tác sẽ nhiệt tình hưởng ứng ý tưởng của bạn và cũng cảm thấy hãnh diện khi thỏa mãn được bạn đời.
Có thể lúc ban đầu bạn thấy khó mở lời với chuyện tế nhị như vậy, nhưng cố gắng lên, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.
"Chuyện ấy" với chồng rất quan trọng
Tình dục quan trọng đối với người đàn ông giống như thức ăn và giấc ngủ. Nếu vợ cấm vận chồng trong "chuyện ấy" vì giận dỗi hay vì muốn dạy cho anh ta một bài học, người phụ nữ sẽ thiệt thòi nhiều hơn là được lợi và cuối cùng anh ta sẽ tìm kiếm một đối tác khác để thỏa mãn nhu cầu.
Đàn ông không chỉ thích tình dục mà còn coi đó là nhiệm vụ của mình để làm hài lòng người phụ nữ. Nếu không thể khiến người phụ nữ cảm thấy thỏa mãn, họ coi đó là một sự thất bại của bản thân. Vì vậy, nếu tâm trạng của bạn không tốt và không sẵn sàng cho "chuyện ấy", bạn nên nói với anh ấy để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
Thủ dâm không hẳn là chuyện xấu
Đôi khi, hình thức "tự sướng" này giúp phụ nữ hiểu bản thân mình hơn, từ đó có thể "ăn khớp" hơn với chồng. Chỉ nhớ rằng không nên vận dụng cách này quá nhiều, vì khi tiếp xúc với chàng, bạn có thể mất cảm giác tình dục thông thường.
Theo Gia đình & Xã hội
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
44 phút trước
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước