Đúng ngày rước dâu, chú rể nhận 'lời chúc phúc' của bạn gái cũ
Không biết trong quá khứ hai người đã có khúc mắc sâu đậm thế nào, nhưng nhận được lời chúc phúc thế này chắc chắn chẳng ai vui nổi.
Chia tay một cuộc tình, không mấy ai có thể nhẹ nhàng bước qua. Phần lớn chúng ta sẽ mất thời gian đan khổ, thậm chí là làm tổn thương bản thân, nhưng rồi thời gian sẽ dần dần xoa dịu rồi mỗi người sẽ có cuộc sống riêng.
Cá biệt một số trường hợp, họ cảm thấy không thể chấp nhận nổi chuyện này, sau khi chia tay luôn tìm đủ mọi cách để trả thù, hạ bệ đối phương.
Đám cưới vốn là ngày vui của cả đời người, nhưng cặp đôi này lại không thể vui nổi vì bị người yêu cũ của chú rể quấy phá.
Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, giữa tiếng nhạc đám cưới rộn ràng, cô dâu chú rể bước xuống từ xe hoa, trang phục lộng lẫy từ từ bước vào hôn trường để làm đám cưới.
Bạn gái cũ của chú rể căng băng rôn trước cửa nhà chú rể trong đám cưới.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là bức tường phía sau cô dâu chú rể. Trên bức tường dán đầy băng rôn, biểu ngữ màu đỏ với nội dung:
"Tôi đã ngủ với chú rể này rồi, cô có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhé?”; “Em phá thai rồi. Anh yên tâm kết hôn đi. Chúc anh có một đám cưới hạnh phúc”,… Đó là “lời chúc phúc” từ bạn gái cũ của chú rể. Song, chẳng ai có thể vui nổi với lời chúc phúc kiểu này.
Có thể thấy, bạn gái cũ của chú rể không cam tâm nhìn anh ta làm đám cưới mà cô dâu không phải là mình. Chính vì vậy, cô ta muốn chú rể bị mất hết mặt mũi, muốn hai người họ không có một đám cưới vui vẻ.
Tuy là "lời chúc phúc" nhưng chẳng ai có thể vui nổi.
Cảnh này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng hành động của cô bạn gái kia thật khiếm nhã, vừa khiến chú rể bị xấu mặt vừa khiến cô dâu bị tổn thương mà chính cô cũng chẳng có lợi gì, chỉ rước thêm tổn thương vào người.
- Làm như vậy liệu cô có thấy khá hơn không? Có thể hả hê nhất thời, nhưng làm như vậy thì cô cũng bị người khác đánh giá không ra gì. Vạch áo cho người xem lưng, không tốt đẹp gì đâu.
- Trong chuyện này cô dâu là người đáng thương nhất, không biết cô ấy nghĩ gì khi nhìn thấy những tấm băng rôn đó, biết được quá khứ của chồng mình.
- Chia tay rồi thì nên cho nhau lối đi riêng, hành động này thật kém văn minh!
Việc kết thúc mối quan hệ với một ai đó quả thật không hề dễ dàng, nhất là khi bị đối phương “đá” vì có người mới hay bị gia đình cấm cản,…
Mỗi người có phản ứng khác nhau khi chia tay, có người vượt qua nhanh, nhưng cũng có người ôm mãi những kỷ niệm của hai người, một mình gặm nhấm nỗi đau. Song, tình cũ giống như một gánh nặng, càng buông bỏ sớm được bao nhiêu, càng thoải mái sống tiếp bấy nhiêu.
Theo Đời sống pháp luật
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
17 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước