Đừng nghĩ trai xấu, trai lùn thì ong bướm bớt vây quanh, chàng có hẳn 3 'vũ khí' lợi hại thế này cơ mà
Chiều cao hạn chế, nước da xỉn màu hay đôi mắt chẳng mấy chính trực cũng không làm họ lép vế trước phái nữ.
Phụ nữ mình hay tự nhủ lấy chồng xấu cho đỡ mắc công cất giữ, nam giới mà thơm tho hào nhoáng là thể nào cũng ong bướm vây quanh. Nhưng sự thực lại không hẳn là thế. Như một lẽ công bằng của tạo hóa, phàm là những người đàn ông không được đẹp mã, không được cao ráo cho lắm lại thường được phái nữ theo đuổi nhiệt tình. Chị em thì bảo rằng họ có duyên ngầm, nhưng đây mới là lý do chính xác.
1. Khéo léo mồm mép
Những gã đàn ông xấu mã thường được trời phú cho tài ăn nói khéo léo, nhanh mồm nhanh miệng. Họ biết dùng lời lẽ để đánh vào tâm lý của người khác, đặc biệt là vuốt ve tâm hồn phức tạp của phái đẹp. Họ chẳng giỏi hành động, nhưng ở bên họ phụ nữ luôn thấy mình được dựa dẫm về tinh thần, được nâng niu và chiều chuộng như một bà hoàng vậy.
Càng là những người cô đơn trong tình yêu hôn nhân thì lại càng bị thu hút bởi trai xấu, với họ ngoại hình không quan trọng, quan trọng là người biết tâm sự sớm chiều. Mà điều này, chẳng ai giỏi hơn trai xấu cả.
2. Nhiệt tình
Trai xấu có thể mất điểm trầm trọng vì cái mũi tẹt, vì nước da xỉn màu, vì chiều cao hạn chế hay đôi mắt "gian" nhưng họ có thể được bỏ qua hết vì sự nhiệt tình.
Nhiệt tình giúp đỡ từ cụ già đến trẻ em, từ bà bầu đến thiếu phụ, từ thanh niên đến trung niên... Chính sự lăn xả không nề hà đó khiến họ ghi điểm với phái nữ, nhưng nếu bạn là vợ, là người yêu của chàng thì lại không dễ chịu chút nào. Chàng có thể vô tình gây thương nhớ với một ai đấy, có thể cười với bất kỳ ai, và không có khái niệm từ chối hay ưu tiên - dù đó có là bạn. Bạn có chán ghét thì cũng biết làm sao, khi đó là tính người của chàng?
3. Dễ tạo lòng tin
Nàng cứ nghĩ mà xem, đối diện với một chàng trai đẹp mã và bóng bẩy, chắc chắn chúng ta sẽ đặt dấu hỏi về tình trạng quan hệ của chàng. Đã là trai đẹp thì ít nhiều cũng sẽ có ong bướm, nhưng trai xấu thì khác. Chúng ta dễ bị vẻ ngoài kém hấp dẫn đó đánh lừa đi vài bậc.
Họ có thể kém bảnh bao, có thể mặc đồ không tôn dáng, có thể khoác lên mình một nét gì đó mộc mạc, chân chất... Tất cả những yếu tố đó khiến bạn mất cảnh giác và rơi vào bẫy của chàng. Bạn đã từng rơi vào tình cảnh này chưa?
Ngoài ra, khi một người tự ti về ngoại hình thì họ có xu hướng cố gắng thành công ở một lĩnh vực khác để được mọi người ghi nhận. Đó có thể là công việc, là các mối quan hệ đắt giá, là niềm đam mê hay sở thích, là cá tính và chất riêng... Nhưng đó cũng hoàn toàn có thể là danh sách dài dằng dặc những bóng hồng ngang qua cuộc đời. Suy nghĩ của chị em mình về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng mình nhé.
Theo Trí Thức Trẻ
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước