Được bạn trai cực chiều chuộng, cô gái sốc nặng khi biết một điều
Hóa ra, tất cả những món đồ mà cô A được bạn trai mua tặng đều được thanh toán bằng tiền tiết kiệm của chính cô.
Cô A, ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra rằng 36.900 (khoảng 126 triệu đồng) đã biến mất khỏi tài khoản ngân hàng của mình. Nghi ngờ mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi hacker trên mạng, cô S đã cùng bạn trai đến đồn cảnh sát Thúy Vi, phân cục Hán Dương để trình báo.
Theo cô A, số tiền tiết kiệm của cô tại ngân hàng đã giảm một cách khó hiểu, nghi ngờ là bị đánh cắp. Sau khi kiểm tra hồ sơ giao dịch, cảnh sát phát hiện, tài khoản của cô S đã chuyển khoản cho một người ẩn danh 4 lần trong 3 tháng qua, tổng cộng 36.995 nhân dân tệ (khoảng 126 triệu đồng).
Đáng nói, tài khoản ẩn danh này chỉ có một chữ "Siêu".
Cô A khẳng định, cô không bị mất thẻ ngân hàng và số tiền này không phải do cô tự chuyển, không thể hiểu được số tiền đã biến mất thế nào. Cô cũng đã thông báo tình hình cho bạn trai là tên A Siêu vì người nhận tiền chỉ có một chữ Siêu.
Song, khi cô đề cập đến chuyện mất tiền, bạn trai cô nhiều lần khẳng định không biết chuyện này, đồng thời còn cho rằng sự việc rất kỳ quái, sẵn sàng cùng cô A đến đồn cảnh sát báo án.
Cặp đôi đến đồn cảnh sát để trình báo lừa đảo, nào ngờ kẻ lừa đảo chính là cậu bạn trai.
Cảnh sát nghe thế ngay lập tức hỏi: "Bạn đã nói với người khác số tài khoản và mật khẩu thẻ ngân hàng của mình chưa?". Cô A trả lời: "Bạn trai tôi biết, vì anh ấy cũng nói với tôi thẻ ngân hàng và mật khẩu tài khoản Alipay của anh ấy cho tôi. Tôi nghĩ khi yêu nhau, phải đối xử với nhau bằng sự chân thành, vì vậy tôi cũng không giấu diếm".
Sau khi xem qua hồ sơ giao dịch trên điện thoại di động của cô A, cảnh sát đã lấy được "hồ sơ giao dịch đã bị xóa" từ trong "thùng rác". Hóa ra, kẻ đứng sau tất cả chuyện này chính là A Siêu, bạn trai của cô A.
Thấy giấy không gói được lửa, khi được cảnh sát gọi vào phòng riêng thẩm vấn, A Siêu thẳng thắn thừa nhận: "Đúng là tôi đã lén chuyển tiền sau lưng bạn gái".
Theo A Siêu, anh và bạn gái quen nhau trên mạng, họ trở thành người yêu vào năm ngoái. "Tôi ở công trường làm công, thu nhập không ổn định, có thời gian hoàn toàn không có thu nhập, nhưng yêu đương mà, phải đi chơi, đi ăn.
Tôi cũng muốn mời cô ấy ăn cơm, mua cho cô ấy quà tặng hàng hiệu. Thế nhưng trên người không có tiền, cảm giác rất mất mặt, bí quá sinh liều, nhiều lần nhân lúc bạn gái không chú ý, tôi dùng điện thoại di động của cô ấy chuyển tiền về tài khoản của mình rồi dùng số tiền này để mua quà cho bạn gái, đưa cô ấy đi chơi", A Siêu nói.
Chàng trai cũng liệt kê chi tiết, ngoài chi tiêu hàng ngày, phần lớn số tiền được anh sử dụng để yêu chiều bạn gái như mua quần áo, mua quà, hoa, son phấn, tặng tiền mừng tuổi, tiền lì xì các lễ kỉ niệm, thuê xe cho bạn gái về quê dịp năm mới.
Lúc này, cảnh sát khá bối rối và hỏi: "Khi bạn gái của anh phát hiện ra rằng số tiền tiết kiệm hao hụt. tại sao anh không chủ động giải thích sự thật cho cô ấy mà lại cùng cô ấy đến đồn cảnh sát?".
A Siêu nói: "Tôi xấu hổ không nói nên lời, đến bây giờ tôi cũng không thể thừa nhận chuyện này trước mặt cô ấy", sau đó im lặng cúi đầu.
Hiện A Siêu đã bị tạm giữ hình sự theo pháp luật, toàn bộ vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Theo VTC
-
2 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
12 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
13 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
18 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
23 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.