Hà Nội
Ngay từ 19h, phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội đã có hàng nghìn người đổ về tham quan. Các con phố cổ chật cứng, xảy ra tắc đường cục bộ. Càng về sau, dòng người càng đông tấp nập. Vì đông người nên giá vé gửi xe cũng tăng cao bất thường. Một số chỗ lên đến 50.000/ xe trong khi ngày thường chỉ 10-20.000/xe.

Từ rất sớm, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm đã đông nghịt người qua lại

Giá vé gửi xe cũng tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 ngày thường

Đường phố ở Hà Nội đông ''ná thở''
Giáng sinh năm nay, giới trẻ có xu hướng mặc quần áo đỏ - đen và đeo sừng tuần lộc nhấp nháy. Thời tiết không quá lạnh nên nhiều bạn trẻ diện trang phục khá thoải mái như áo sơ mi, áo phông, quần short đi chơi.

Bạn trẻ nào xuống đường cũng mang theo đôi sừng hươu màu đỏ
Sài Gòn
Nhiều nhà thờ Công giáo tổ chức thánh lễ vào lúc 18h30, nên ngay từ sớm mọi người đã sắp xếp công việc để tham dự. Không khí nhộn nhịp tại nhà thờ Tân Định cũng phần nào thể hiện được mùa Giáng sinh tại Sài Gòn.

Tại các nhà thờ, người dân đến từ sớm để lấy chỗ ngồi, có một vị trí thật đẹp để theo dõi các chương trình độc đáo và ý nghĩa.
Ở phố Tây Bùi Viện, không khí cũng sôi động, náo nhiệt. Du khách nước ngoài phấn khởi, rạng rỡ đón Giáng sinh cùng người bản địa.

Mũ ông già Noel là đồ vật có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong đêm Giáng sinh

Nhiều du khách nước ngoài hào hứng khi được đón Noel tại Việt Nam

Mọi người đổ xô ra đường với mong muốn đón ngày lễ Giáng sinh thật vui vẻ
Từ người già, trẻ nhỏ, tất cả mọi người đều mong muốn có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người thân.
Theo Báo Đất Việt
