Em chồng 'bóc phốt' chị dâu lười nhác nhưng lý lẽ đưa ra lại khiến người nghe bất bình
"Bà kia mới chửa 5 tháng chứ có phải sắp đẻ đâu mà không rửa được. Cứ nghĩ có chị dâu sẽ không phải làm việc nhà nữa, giờ như thế này mệt thực sự".
Người ta vẫn thường ví "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nhằm mô tả sự đáo để, xét nét từ những cô em gái với vợ của anh trai. Chẳng nói đâu cho xa xôi, một cô em chồng mới đây hung hãn chẳng kém phần đã đăng tải sự bất mãn, tố chị dâu lười nhác, không biết điều.
Em chồng bày tỏ chưa bao giờ gặp phải "bà" chị dâu nào tệ đến thế, "là dân tỉnh lẻ lấy chồng thành phố mà không biết điều". Theo đó, anh trai cô và chị này quen nhau được 2 năm nhưng chưa lần nào về ra mắt. Đến một ngày đẹp trời, anh trai bất ngờ thông báo người yêu đã mang bầu 5 tháng, vậy là một đám cưới chính thức diễn ra.
Em chồng vào tận phòng gọi chị dâu dậy nấu cơm cho cả nhà. (Ảnh Tổ Lái).
"Đám cưới vừa diễn ra chưa đầy một tuần, em đã thấy bà chị dâu lười dã man. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, em có bảo bà ý sáng dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà. Bởi gia đình vẫn giữ truyền thống ăn cơm buổi sáng, hơn nữa mai em lại có tiết kiểm tra vào đầu giờ nên không muốn muộn học.
Thế mà chẳng hiểu sao 6h30 sáng mà bà ấy vẫn không chịu dậy làm em vào tận phòng để gọi, anh trai em thì đi công tác không có nhà. Đã thế ngủ dậy bà ý còn không chịu gấp màn, em hỏi thì bảo: 'Vì vội quá nên chị chưa kịp làm'.
Đúng là lý do lý trấu mà. Đến trưa đi học về, cả nhà ăn cơm xong, bà ý còn bảo em rửa bát cùng chứ. Chẳng hiểu bà ý nghĩ gì mà bắt em đi rửa bát cùng. Đi học cả buổi đã mệt thì chớ lại gặp phải bà chị dâu hãm thật sự".
Em chồng còn bực bội hơn bởi bố mẹ đều tỏ ra bênh vực chị dâu. "Chẳng biết ai mới là con đẻ của bố mẹ nữa. Bà kia mới chửa có 5 tháng thôi chứ có phải sắp đẻ đâu mà không rửa được", em chồng bức xúc đăng đàn với dân mạng.
"Cứ nghĩ có chị dâu là sẽ không phải làm việc nhà nữa mà bây giờ lại phải như thế này, mệt thực sự". (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, màn bóc phốt của em chồng này khiến dân tình chỉ trích ngược. Đều là phụ nữ với nhau việc em chồng coi chị dâu như "con ở" như vậy là thiếu sự lễ phép và tôn trọng.
Bích Liên: "Chị dâu thế nào thì không biết chứ em chồng thấy hãm rồi á, đồng ý là chị dâu luộm thuộm tí nhưng làm gì có cái định nghĩa đang bầu bí, dậy sớm nấu cơm cho cả nhà ăn. Anh trai lấy vợ sinh con vì tình yêu chứ không phải lấy vợ về để phục vụ em chồng nhé".
Thanh Thảo: "Em có cần chị đặt riêng cho cái bàn thờ để lên ngồi không?".
Tra My Pham: "Với kiểu người như này thì khuyên chị dâu nên cho em nó biết thế nào là đi bơi lại ướt".
Mai Oanh: "Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, gặp quả em chồng thế này tôi xin được phép miễn lấy chồng ạ".
Myo Linda: "Lấy con gái người ta về làm dâu chứ có phải lấy về làm ô sin đâu. Nhà thành phố mà như thế thì cũng chịu, cũng là con gái cứ hạnh hoẹ lắm, sau đi lấy chồng bị đối xử vậy xem chịu được mấy bữa".
Kim Dung: "Thôi cô cũng chẳng vừa. Nghe câu dân tỉnh lẻ lấy thành phố còn không biết điều đã muốn đánh cho không trượt phát nào rồi".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
9 giờ trước