Facebook 24h: Huyền My đi thăm quê hương của đại uý Song Joong Ki

(2Sao) - Á hậu hóm hỉnh tiết lộ về kỳ nghỉ lễ của mình.




Huyền My hóm hỉnh chia sẻ về kỳ nghỉ lễ tại Hàn Quốc của mình:
 Đi gặp đại uý Song Joong Ki đây này.


Đông Nhi thích thú với khoảnh khắc của mình và bạn trai: 
Trời ơi, như 2 người mẫu chuyên nghiệp luôn.


Dương Mỹ Linh lấp lửng chia sẻ về việc của mình: "Ai đó "đã thắc mắc 2 năm nay
và hỏi em rất nhiều lần rằng ! Sao em phải thế !? Để trả lời câu hỏi này em thật sự
không có .... Có chăng là lúc này em làm gì cho bản thân của em vui và thoải mái .
Yên tâm "ai đó "nhé! À mà khi nào bản thân em trả lời được câu hỏi đó thì cũng
chính là lúc những điều này nó không còn nữa.






Elly Trần hào hứng kể về cuộc hội ngộ với những cậu em: Gần 2 năm chị mới có dịp
trở lại Hà Nội và gặp lại các em. Lần này tuy ngồi với nhau không được lâu nhưng
cũng đủ để chị gợi nhớ về khoảng thời gian nhẹ nhàng năm ấy, cái dạo Hà Nội mưa
phùn bốn chúng ta đèo nhau bằng xe máy quanh quẩn khắp phố xá, nói với nhau
những câu chuyện không đầu không cuối và rộn tiếng cười từ trong tâm...


Hoàng Thùy: Cô gái hiền lắm, nhưng đừng làm lố quá kẻo một ngày cô gái không
 làm gì được là cô gái lăn ra khóc thét đó. Cô gái sợ lắm!


Huy Khánh hài hước: Muốn làm cái gì đó mới mới... Chắc mai đi chợ Mới quá.


Lệ Quyên tâm sự: Thỉnh thoảng bị đụng đến những vấn đề mà mình gét nhất...
cảm thấy khó chịu.




Ngọc Quyên: Không biết các bà mẹ bỉm sữa khác sao nhỉ nhưng từ ngày mình sinh
xong mình chẳng còn thời gian cho mình nũa tất bật tã sữa, giấc ngủ cho con,
 nhìn con lớn .


Ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng cho qua luôn các buổi tiệc thì thôi xin rời xa
vì đi thì nhớ con lo con không biết thế nào. Muốn đi làm lắm nhưng chẳng ai coi con.


Nuôi con bằng sữa mẹ lâu thì thường xuyên chóng mặt , tóc bắt đầu rụng , móng tay
 thì cụt ngủn hết . Thế mới biết làm mẹ là cả một sự hy sinh lớn thế nào . Chưa kể mẹ
còn hy sinh cả hạnh phúc của bản thân ở vậy nuôi con khôn lớn thành tài. Yêu mẹ thật .


 Các đấng mày râu ơi nhớ nhé người đàn bà sinh cho mình đứa con họ ở nhà không
 phải vì lười đâu họ thích tự do lắm nhưng có thứ mà họ cho là quan trọng hơn đó là
gia đình . Thôi nói nhiều quá túm lại là: các ông nhớ thương vợ , các con nhớ
thương mẹ. Còn mình thì chỉ cảm nhận sự thay đổi từ độc thân - kết hôn và có con .....




Phạm Ngọc Thạch hóm hỉnh chia sẻ về chuyến đi đi chơi của con:
Cháu đi nghỉ mát, tránh độc thuỷ ngân đây ạ.


Phạm Quỳnh Anh: Hai đứa mình yêu nhau, ốm cũng phải ốm cùng.


Vợ chồng Tự Long bên nhau


Tú Vi hạnh phúc bên chồng: Có Anh chung đường


Thúy Hạnh tiết lộ về con gái: Suti ngày ấy và bây giờ. Cách nhau đúng 7 năm.



Vy Oanh: Muốn thấy mẹ cười thoải mái hoài như vậy. Về quê được mấy cháu xúm vào
 thắt cho đầu tóc vậy nè vẫn chưa kịp ghé thăm hết mọi ng, để lần sau nha.

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất