Facebook 24h: Phạm Hương quyết tâm tăng 2kg trước khi về Việt Nam

(2Sao) - Phạm Hương: "Có gì tuyệt vời hơn thế nữa - vô vàn điều tuyệt đẹp đang chờ đợi phía trước.Quyết tâm tăng 2kg trước khi về Việt Nam".



Phạm Hương: "Cuối cùng da mặt cũng đã được nghỉ ngơi. nằm tâm sự cùng các
 bạn Miss Universe. Lại thủ thí nhớ nhau, một chặng đường dài bên nhau đầy cảm
xúc.
Hương sẽ bắt đầu khám phá nước Mỹ. Cả nhà chờ Hương quay về nhé..
Hương sẽ họp fans khi quay về Việt Nam."



Phạm Hương: "Một buổi sáng thảnh thơi sau 4 tháng dài kể từ khi bắt đầu Hoa Hậu
Hoàn Vũ Việt Nam - cố gắng không mệt mỏi. Mỗi ngày động lực thúc đẩy để thức dậy
và nghiêm túc trong các hoạt động. Và bây giờ được tự tại ngắm mọi thứ bình yên
xung quanh. Ôi.!! Có gì tuyệt vời hơn thế nữa - vô vàn điều tuyệt đẹp đang chờ đợi
phía trước, quyết tâm tăng 2kg trước khi về Việt Nam.






Phạm  Hương đang trong những ngày nghỉ xả hơi thăm thú thưởng thức
 những món ăn trên đất Mỹ



Hương Giang idol hở hang chào đón Giáng Sinh


Thanh Bùi: "Thanh bệnh rồi mùa này lạnh quá, phải choàng một chiếc khăn!!"


Đoan Trang: "Sol xin chân thành cảm ơn các cô chú đã bình chọn cho Sol vào đề cử
 "Nhóc tỳ của năm". Nhưng tối nay con được bay với ba mẹ đi đón Giáng Sinh ở một
 nơi khác và sau đó về quê Thuỵ Điển thăm nội nên con không thể tham gia được..
Sol kính chúc quý ông bà cô chú ở nhà đón Noel và năm mới vui vẻ,bình an,
và luôn thương con ạ! Bé Sol."










Hồng Ngọc hạnh phúc vui vẻ bên các con


Em gái Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc yêu bên cháu trai








Ngọc Diễm xinh đẹp ở đời thường


Ngô Thanh Vân: "Đã về đến nhà rồi.. lạnh quá.."


Nhật Kim Anh: "Yêu anh ý lắm ! Chúc cả nhà an lành nhé !!"


Thuỷ Tiên


Văn Anh: "Chụp bị hư.. cuối cùng lại thành ảo diệu."

Văn Mai Hương: "Giáng sinh đang tới gần cùng với không khí chào đón năm mới
 thật rộn ràng, trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh còn miền Bắc đã chuyển rét … làm Hương
nhớ lại chuyến lưu diễn một mình ở Châu Âu trong khí trời rét buốt … cái cảm giác bồi
hồi, hạnh phúc khi lần đầu tiên thấy tuyết giống như trẻ con, Hương reo hò sung sướng,
chạy quanh khắp công viên như thể có một mình Hương ở đó, sau khi nhìn thấy ánh
 mắt tò mò, ngạc nhiên của người đi đường Hương mới biết mình quá lố, pha lẫn
cảm giác hạnh phúc là sự tủi thân … lúc đó Hương nhớ đến gia đình, người thân,
bạn bè kinh khủng nên chỉ biết điện thoại nhưng lúc đó không có được những
gói cước ưu đãi như bây giờ nên tốn xiền lắm".





Elly Trần: "Hôm trước đi học về, chị mami cứ hỏi mình có mệt không ? có muốn
 chị ẵm không? Mình thì lại muốn tự lực cánh sinh, nhưng mà công nhận tự lực
 đúng là mệt thật. Mình phải dừng lại nghỉ mệt mấy lần mới tới nhà"


Hạ Trắng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao