
Thanh Lam đau buồn tiết lộ tin nhắn cuối cùng của Trần Lập với mình: "Những dòng
tin cuối cùng với em, em đã sống trọn vẹn ...Hỡi hương linh Trần Lập từ giã trần thế
đau khổ và phi nước đại trên con đường vễ cõi tịnh độ..."

Chí Trung hóm hỉnh chia sẻ về khoảnh khắc cười vui cùng Quốc Khánh:
Ngọc Hoàng - Xã Hội vi hành. Thấy dân than khổ cũng đành...ngó lơ!

Đan Lê mong muốn: Không mong cầu tiền tài, chẳng mong cầu danh vọng, phú quý,
xa hoa... Chỉ mong có hơi ấm trong nhà, có thức ăn nóng trong bữa ăn
và bình an luôn quanh ta.

Diễm Trang hạnh phúc khi nhận được những lời chúc mừng của những người bạn:
Nhận được những lời chúc mừng chia sẻ niềm vui từ bạn bè làm mình
cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lã Thanh Huyền: An Nhiên ...Thong dong....Hài lòng ...Và thế là Hạnh phúc ...
Cuộc sống ngắn ngủi lắm... Hãy trân quý từng ngày.. Nhé...

Thúy Nga chia sẻ niềm vui khi đi lễ ngày rằm: Rằm, đi Chùa vía Mẹ Quan Âm!
Gặp mấy Cô Tiểu cưng quá nà, chụp hình chu mỏ hơn mình nữa!
Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!
Hạ Trắng
Theo Vietnamnet