Gái khôn ngoan nhớ tránh 5 lời khẩu nghiệp quả báo chất chồng
Phụ nữ dại nói 5 lời này chính là đang phạm lỗi nặng nề, vướng tội khẩu nghiệp, quả báo gánh trả mãi không hết.
Vốn dĩ họa từ miệng mà ra. Có những lời mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Một người phụ nữ thông minh chính là biết cách ứng xử đúng chừng mực, bởi họ chính là vận khí, phong thủy của gia đình.
Phụ nữ dại nói 5 lời này chính là đang phạm tội lỗi nặng nề, vướng tội khẩu nghiệp, quả báo gánh trả mãi không hết.
1. Oán trách khi gặp điều không may
Mỗi điều xảy ra trên đời đều có lý do. Thay vì than vãn hay oán trách, phụ nữ hãy học cách chấp nhận thực tại và tìm cách giải quyết mọi chuyện.
Việc ca thán, phàn nàn chẳng thể giúp ích gì cho cuộc sống của bạn mà còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Ngoài ra, thái độ luôn ủ dột, cáu bẳn sẽ khiến phụ nữ khó lòng nghĩ thông, dễ đưa ra những quyết định sai lầm.
2. Nói xấu sau lưng
Đừng bao giờ đánh giá về tính cách, công việc hay cuộc sống của một ai khi chưa thực sự hiểu hết về họ và chắc gì mình đã hơn họ. Bạn không phải là đối phương, không phải là người trong cuộc thì đừng đánh giá việc riêng của người khác, đặc biệt là những lời chê bai, soi mói.
Phụ nữ thông minh sẽ hiểu rằng những lời nói xấu sau lưng ấy chẳng thể làm cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Coi trọng mọi người chính là cách để tâm hồn trong sạch, sáng lạn.
3. Buôn chuyện
Chị em vốn có tính thích "buôn dưa lê" xuyên ngày tháng, không cần biết chuyện có đúng, có thật hay không. Việc bàn tán, đưa chuyện không hay về người khác sẽ khiến bản thân mang nghiệp nặng.
Ai cũng có những chuyện riêng tư, hãy là một người phụ nữ thanh lịch, tinh tế. Muốn người khác tôn trọng mình, trước hết hãy thôi tò mò, tọc mạch.
4. Nói lời tục tĩu
Miệng phụ nữ là hoa là ngọc, nếu hay nói những lời tục tĩu, bậy bạ chính là ác nhân. Dù có tức giận, nóng nảy với ai cũng không được thốt ra những lời lẽ thô tục.
Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Khi thốt ra những lời khó nghe, tục tĩu ấy sẽ khiến hình ảnh bản thân xấu đi, đã vậy còn tạo thành thói quen xấu ảnh hưởng tới mọi người.
5. Phô trương, khoe khoang quá nhiều
Phụ nữ có tính hay khoe và khoe đủ thứ, từ của cải, tình yêu hay nhan sắc… Đừng nên quảng cáo hình ảnh bản thân quá nhiều khiến người khác phiền hà, mệt mỏi lại dễ gây nên oán hận, tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Nếu muốn được chú ý tới hãy làm những việc to lớn, tốt đẹp để mọi người tôn trọng mình. Hãy nhớ, phụ nữ nhất định phải khiêm nhường, điềm đạm để đời đời hưởng phúc.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước