Ghét nhau từ trong phòng thi, 3 năm sau gặp lại yêu say đắm rồi ngày nào cũng bóp chân cho vợ
Đó là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đầy lãng mạn của anh chồng dành cho vợ mình khi xuất hiện trong tập 228 "Vợ chồng son"
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh Youtube)
Tình yêu đến không phải bất ngờ mà là quá trình mấy năm từ ghét đến yêu, cặp vợ chồng xuất hiện trong tập 228 Vợ chồng son đã chia sẻ nhiều điều thú vị.
Chồng là Trần Văn Thái, 35 tuổi, làm về nhân sự. vợ là Phan Thị Vân Nguyên, 32 tuổi, làm về đào tạo. Ấn tượng đầu tiên của hai vợ chồng không hề tốt. Anh chồng 7 năm trước làm cán bộ coi thi, còn vợ thì lại đến thi muộn, không mặc đồng phục, đi trễ về sớm.
Lúc đó, Nguyên đã không hề gây được ấn tượng tốt đối với chồng. Thái còn trách vợ lúc mình hỏi có làm được bài thi không, Nguyên còn quay mặt đi không thèm nhìn mặt anh ta để trả lời. Chia sẻ về điều này, Nguyên cũng thổ lộ, mình không hề thích những người làm nhân sự vì cảm giác họ rất ghê.
Hồi đó, chính chồng Văn Thái là người đã đánh trượt vợ vì cảm thấy thái độ của vợ không được.
Vậy mà, tình duyên hội ngộ, tưởng chừng không gặp lại nhau nữa vì ấn tượng không hề tốt về nhau. Nhưng 3 năm sau, chính Thái được điều về công tác cùng đơn vị với Nguyên. Từ việc khó chịu về người này, tự nhiên Thái lại thấy ấn tượng khá tốt về vợ. Cách vợ ứng xử với bạn bè, với tập thể khiến Thái cảm động.
Thái còn "gài bẫy" khiến Nguyên phải nói ra tiêu chí chọn chồng của mình và chính lúc đó, Thái cảm giác, Nguyên không thể thoát khỏi tay mình.
Trước khi cưới nhau, Thái và Nguyên đã có một "bản giao kèo hôn nhân", thể hiện rõ quan điểm hôn nhân, cuộc sống cần những điều gì và cần thông cảm những gì cho nhau. Thái là một người chồng khá tâm lý trong mắt của vợ. Ngay cả khi vợ có dấu hiệu có bầu, Nguyên còn không tin nhưng Thái đã nhìn ra những dấu hiệu ấy và chắc chắn là có bầu.
Khi mang bầu, Thái rất chăm chỉ bóp chân cho vợ nên cảm thấy rất hạnh phúc, không hề có cảm giác tủi thân khi chồng đi làm vất vả này kia.
Sau khi sinh, Thái là người chồng đảm đang, chăm con hết mình, thức đêm cùng con. Nhưng nhìn vợ vất vả, nhiều khi Thái cũng sợ nên không dám nghĩ đến việc sẽ sinh con nữa. Sau sinh, vợ lại yếu nên Thái cũng cảm thấy rất thương vợ.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng, đôi lúc vợ cũng rất dài dòng khiến chồng cảm thấy hơi hơi... mệt. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Thái khẳng định rằng, anh rất hài lòng với cuộc hôn nhân này và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, may mắn vì có thể đến được với nhau.
Câu chuyện về hôn nhân của Thái và Nguyên có lẽ là một bài học cho rất nhiều người. Cách họ sống với nhau, chia sẻ quan điểm rõ ràng về hôn nhân tình yêu cũng là một chút kinh nghiệm cho bí quyết hạnh phúc của mọi người.
Bảo Nghi (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
57 phút trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
2 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
21 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-