Chiều 11/2, bên hành lang bệnh viện, chị Nguyễn Thị L. (vợ của nam shipper bị hành hung) cho biết, bản thân rất lo lắng cho sức khỏe của chồng.

Chị L. chia sẻ, hai vợ chồng chị quê tại Thanh Hóa, do gia cảnh khó khăn nên đã từ quê đến Hà Nội để làm thuê. Bản thân chị làm thuê ở một cửa hàng nhỏ, còn chồng làm shipper (người giao hàng) cho một cơ sở sản xuất bánh tại ngách 310/50 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

W-IMG_0669.JPG.jpg
Chị Nguyễn Thị L. (áo vàng) cùng cơ quan chức năng đưa chồng đi giám định. Ảnh: Đình Hiếu

"Vợ chồng tôi đã có 2 cháu, thuê nhà sinh sống ở quận Tây Hồ. Hàng ngày hai vợ chồng đều bảo nhau cố gắng chăm chỉ làm việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống", chị Nguyễn Thị L. nói.

Cũng theo chị L, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị đã đưa chồng đến bệnh viện để khám nhưng các bác sĩ yêu cầu phải theo dõi thêm. 

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo Công an quận khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện, Công an phường Yên Phụ đã mời tài xế ô tô Lexus, nam shipper và những nhân chứng đến trụ sở để làm việc, ghi nhận lời khai. Tuy nhiên, danh tính của người đánh nam shipper chưa được thông tin.

W-z6307011125639_83eeefc422e029e0326c92cefb619606.jpg
Nam shipper bị hành hung cho biết, bản thân vẫn còn đau đầu, choáng váng. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Công an phường Yên Phụ, anh Nguyễn Xuân Hưng (31 tuổi, nam shipper bị hành hung) đã được công an lấy lời khai và đưa đi giám định thương tật.

Theo anh Hưng, đến nay, bản thân  vẫn đau đầu, choáng váng, mắt bên phải vẫn sưng to, rách ở nhiều vị trí và còn bị chảy máu mũi.

Theo Vietnamnet