Giá đất tăng vọt, chồng đề nghị một chuyện mà vợ chỉ muốn ly hôn

Tôi cảm thấy sốc, không ngờ chồng mình lại thủ đoạn, tính toán với tôi như vậy.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 7 năm. Sau khi kết hôn, tôi về sống ở nhà chồng. Bố chồng tôi mất sớm, nên hai vợ chồng tôi sống với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, chất phác và rất yêu thương con, cháu. Dù ở phố huyện, nhưng được cái nhà cửa rộng rãi, khang trang…

Nhà chồng tôi có hai chị em, chị chồng tôi đi lấy chồng ở xa. Tôi cũng rất quý trọng chị chồng, chị ở xa nhưng luông quan tâm đến mẹ và vợ chồng tôi.

Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, là người chín chắn, bản lĩnh và là trụ cột gia đình sau khi bố mất. Thu nhập của hai vợ chồng lên đến vài chục triệu nên thoải mái chi tiêu còn có tiền tiết kiệm cho sau này.

Vợ chồng tôi cũng mới xây nhà xong, ngôi nhà khá khang trang ở mặt đường phố huyện. Đợt vừa rồi, đất cát tăng chóng mặt, gia đình tôi cũng vui mừng lắm vì nhiều người định giá cả khu đất giá trị gần 10 tỷ đồng nên đã làm cho chồng tôi thay đổi.

Giá đất tăng vọt, chồng đề nghị một chuyện mà vợ chỉ muốn ly hôn-1

Anh ấy bàn với tôi nói dối mẹ và chị gái là do thời gian vừa rồi xây nhà, làm ăn thua lỗ nên đang vay rất nhiều tiền, giờ chủ nợ hối thúc phải trả. Nên cả hai vợ chồng phải diễn kịch nói với mẹ và chị để mọi người về sang tên tất cả đất cho chồng tôi, sau đó bán đi mảnh còn lại để trả nợ.

Mẹ chồng và chị chồng tôi tưởng thật liền cùng chồng tôi đi làm thủ tục sang tên. Tôi cũng thấy việc làm của chồng có gì đó không hợp lý, nhưng cũng nghĩ rằng anh ấy làm vậy là để sau này các con đỡ khổ.

Hơn nữa, chị chồng tôi đi lấy chồng gia đình có điều kiện, trước đây chị ấy cũng từng nói, vợ chồng tôi chăm lo cho mẹ tốt, đất cát chị nhường hết.

Nhưng có lẽ do đất cát tăng chóng mặt, chồng tôi sợ chị và mẹ đổi ý nên mới nghĩ ra cách đó. Không ngờ, từ lúc chồng đứng tên sở hữu mảnh đất mặt đường phố huyện rồi lại thay đổi một cách chóng mặt. Anh ấy tỏ ra mình là người giầu có, ngạo mạn chê bai, xem thường người khác, trong đó có cả tôi.

Chồng tôi nói rằng tôi về nhà chồng tay không, chưa được bố mẹ cho tiền, cho đất cát gì. Rồi nói là đến giờ mà chưa thấy ông bà ngoại chia đất cho con gái… thật là vô trách nhiệm.

Chồng tôi hành động như một ông chủ, còn vợ con, mẹ đẻ không khác gì người làm, kẻ ở trong nhà. Động gì thì anh ấy cũng nói quyền chủ nhà, nói gì mọi người cũng phải nghe.

Giá đất tăng vọt, chồng đề nghị một chuyện mà vợ chỉ muốn ly hôn-2

Ngạo mạn chưa đủ, chồng tôi còn phũ phàng ép tôi phải ký vào giấy khước từ tài sản của chồng với lý do nhà cửa, đất cát đều do thừa kế mà có.

Anh ấy lúc thì nịnh nọt, lúc thì hăm dọa để tôi phải ký vào mấy thứ giấy tờ đó. Tôi cảm thấy sốc, không ngờ chồng mình lại thủ đoạn, tính toán với tôi như vậy.

Nhiều lúc buồn tôi nghĩ, nếu mình làm theo lời chồng anh ấy có thể ly hôn và đuổi mình ra đường bất kỳ lúc nào. Trong khi nhà cửa được xây dựng như hiện nay, cũng một phần tay tôi đóng góp vào mới có được.

Tôi không hề tính toán đến đất cát nhà chồng, nhưng lại rơi vào tình cảnh éo le thế này.

Tôi có nên nói cho mẹ chồng, chị chồng biết được màn kịch của chồng tôi không? Tôi có nên ly hôn người chồng đang ép buộc tôi thành kẻ tay trắng?

Theo Giadinh

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thay-gia-dat-nha-tang-len-chuc-ty-chong-de-nghi-lam-mot-chuyen-khien-vo-chi-muon-ly-hon-172220503173459134.htm

chuyện vợ chồng thủ đoạn

Tin tức mới nhất