Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số

Căn nhà dột nát sau nhiều ngày hứng chịu mưa bão của sản phụ Hoàng Thị Phượng nay càng trở nên lạnh lẽo, u ám và thê lương.

Liên quan đến việc sản phụ 35 tuổi ở Thừa Thiên Huế bị lũ cuốn trôi tử vong trên đường tới bệnh viện sinh em bé, sau khi tìm thấy thi thể, lực lượng chức năng đã bàn giao về gia đình để lo hậu sự.


Chồng của sản phụ khóc lóc thảm thiết trước giường đặt thi thể vợ con

Trong căn nhà đơn sơ sau nhiều ngày hứng chịu mưa bão của sản phụ Hoàng Thị Phượng ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, không khí càng lạnh lẽo, u ám thê  lương, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của chồng, người thân và hàng xóm.

Ai ai cũng xót thương cho số phận ngắn ngủi, thiếu may mắn của hai mẹ con chị Phượng. Trong căn nhà tồi tàn ấy không có gì giá trị ngoài chiếc tivi, bàn thờ cho hai mẹ con cũng được lập vội sau sự cố quá bất ngờ.

Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-1
Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-2
Anh Nguyễn Văn Minh chết lặng ngồi cạnh bên giường đặt thi thể vợ, không rời nửa bước

Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-3
Người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho sản phụ

Đau đớn nhất là anh Nguyễn Văn Minh, chồng chị Phượng, bởi lẽ đáng ra hôm nay anh sẽ được nhìn thấy đứa con máu thịt của mình chào đời sau 9 tháng 10 ngày mong ngóng. Cơn lũ ập đến cùng lúc cướp đi sinh mệnh của cả vợ và con anh. 

Trải qua cú sốc mất đi 2 người thân yêu, anh Minh chẳng thể làm gì khác. Anh cứ ngồi chết lặng bên thi thể vợ, khóc cạn nước mắt, gào vợ gọi con.

Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-4
Người chồng gào khóc khi vợ bị lũ cuốn. 

Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-5
Anh Nguyễn Văn Minh - chồng sản phụ Hoàng Thị Phượng - đau đớn khi thi thể vợ được tìm thấy. Ảnh Tuổi Trẻ Online


Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-6
Anh Minh bám chặt giường đặt thi thể của vợ con không rời

Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-7
Người thân động viên anh bớt đau buồn để lo hậu sự cho hai mẹ con

Trước đó, theo thông tin chia sẻ từ người dân địa phương được biết, chị Phượng có dấu hiệu chuyển dạ nhưng do mưa lớn, nước dâng không thể đi xe, gia đình đã thuê chiếc thuyền nhỏ đưa chị đến bệnh viện. 

Tuy nhiên, khi còn cách bờ 20m thì thuyền nhỏ bị lật, sản phụ không may rớt xuống nước và bị lũ cuốn trôi. Một vài người dân cùng chủ thuyền ứng cứu nhưng do lũ lớn, không có phương tiện cứu hộ nên đành bất lực nhìn chị Phượng trôi theo dòng nước lũ. 


Người chồng khóc lóc trong vô vọng sau khi chứng kiến vợ mình bị nước lũ cuốn trôi

Chứng kiến vợ bị nước cuốn mất tích, chồng sản phụ cùng gia đình chỉ biết gào khóc thương tâm trong tuyệt vọng.

Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-8
Lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm sản phụ

Gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đi đẻ khóc chết lặng bên thi thể bà mẹ xấu số-9
Anh Minh vừa khóc vừa liên tục cất tiếng gọi vợ trong vô vọng. Ảnh Vietnamnet

Theo VTC News đưa tin, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động người xuống hiện trường, đồng thời tăng cường 4 xuồng cứu hộ, 6 thợ lặn cùng các phương tiện tìm kiếm sản phụ. Đến đầu giờ chiều, thi thể sản phụ được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 100m.

Theo người dân trực tiếp chứng kiến, cả sản phụ và đứa bé trong bụng đều đã tử vong.

Theo một vài thông tin, nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền (Huế), còn chồng làm thợ cơ khí ở địa phương.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


sản phụ lũ cuốn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao