Giám đốc Hà Lan đem 7 tráp lễ tới rước cô gái Hải Phòng, một chi tiết thú vị hút 13 triệu views
Trước khi về Việt Nam, họ hàng, người thân của chú rể Robin đã rất háo hức, tò mò. Họ chủ động tìm hiểu trước lễ ăn hỏi của người Việt qua Youtube.
Trong đoạn clip ăn hỏi hút 13 triệu view trên mạng xã hội, anh Robin Koert (36 tuổi, quốc tịch Hà Lan) xuất hiện bảnh bao trong bộ suit, cùng đoàn nhà trai tiến hành làm lễ trao tráp. Đặc biệt người thân, họ hàng của anh Robin đều diện trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Không khí rộn ràng, ấm cúng của buổi lễ khiến chị Thanh Thủy (31 tuổi, quê Hải Phòng) nở nụ cười hạnh phúc.
Đám hỏi đậm chất Việt Nam của Thanh Thủy - Robin
Chia sẻ với chúng tôi, chị Thủy cho biết lễ ăn hỏi và đám cưới của hai vợ chồng được tổ chức ngày 23,24-9/2023. Về phía nhà trai có tổng cộng 16 người tham dự, gồm bố mẹ, 2 chị gái, cô chú, anh em họ và bạn bè của anh Robin từ Hà Lan, Úc bay đến.
“Chúng mình đã lên kế hoạch về thời gian đám cưới trước 1 năm để gia đình và bạn bè ở nước ngoài có thể sắp xếp thời gian tham dự. Robin đã không cần phải thuyết phục gì cả vì mọi người đều rất mong chờ, háo hức tham gia. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để mọi người du lịch tham quan Việt Nam nên ai nấy đều rất hào hứng”, 9X Hải Phòng bộc bạch.
Lễ ăn hỏi của chị Thủy và anh Robin diễn ra theo đúng phong tục của người Việt. Ngoài ra, đôi uyên ương còn thuê thêm MC song ngữ để có thể truyền tải trọn vẹn nội dung, ý nghĩa của từng nghi lễ.
Bé Ryan là trái ngọt tình yêu của cặp đôi.
Chị Thủy cho biết, toàn bộ khách mời nhà trai đều cảm thấy may mắn khi được tham dự, trải nghiệm nền văn hóa mới. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy lễ ăn hỏi và đám cưới ở Việt Nam có rất nhiều người tham dự.
“Thông thường, đám cưới ở nước ngoài sẽ giới hạn số lượng khách. Lúc đầu mình cũng khá lo lắng vì sự khác biệt văn hoá, không biết họ nhà trai có thể hiểu về phong tục Việt Nam để thực hiện cho đúng nghi thức hay không. Vì lễ ăn hỏi hai nhà còn có các mục như trao tráp, tặng vàng... là những điều hoàn toàn khác biệt với nước ngoài.
Tuy nhiên, rất may mắn mọi người đều nhiệt tình và hoàn toàn tôn trọng phong tục Việt Nam. Gia đình nhà Robin đã phải tìm hiểu trước về lễ ăn hỏi Việt Nam qua Youtube để nắm rõ hơn về các nghi lễ. Còn trong lễ chính, chúng mình có sắp xếp MC song ngữ để có thể dẫn dắt và giúp hai gia đình trao đổi dễ dàng hơn”, chị Thủy bộc bạch.
Nhà trai có tổng cộng 16 người tham dự
Chuyện tình ít ai ngờ của chàng rể Tây
Năm 2019, chị Thủy và anh Robin gặp nhau qua một buổi gặp gỡ với bạn ở quán ăn. Sau đó cả hai mất liên lạc vì chị Thủy đi du lịch dài ngày. 3 tháng sau, vô tình thấy tài khoản của cô gái Việt trên mạng, anh Robin đã chủ động liên hệ, làm quen.
Cả hai tìm ra được nhiều điểm tương đồng trong sở thích và quan điểm sống. Chị Thủy đam mê du lịch, khám phá và anh Robin cũng vậy. Cặp đôi đã có nhiều chuyến đi dọc khắp Việt Nam và một số đất nước khác. Cách nói chuyện thông minh, dí dỏm của nam giám đốc khiến chị Thủy cảm mến lúc nào không hay.
Thời gian đầu quen nhau, bố mẹ chị Thủy lo lắng và không muốn con gái quen người nước ngoài.
“Bố mẹ mình đã lo rằng sự khác biệt văn hoá sẽ khiến mối tình này “không đi đến đâu". Tuy nhiên, Robin ngay từ đầu đã rất nghiêm túc và luôn muốn bố mẹ hiểu nên anh nhiều lần đến nhà mình thưa chuyện, xin phép bố mẹ mình cho hai đứa tìm hiểu. Nhờ vậy mà bố mẹ mình cũng giảm dần định kiến về “trai Tây" và vun vén cho chuyện tình cảm của hai đứa”, chị Thủy chia sẻ.
Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào năm 2021 nhưng vì dịch bệnh nên tạm hoãn. Tháng 11/2022, chị Thủy chào đón thiên thần nhỏ tên Ryan. Khi con trai cứng cáp, vợ chồng chị mới có thể tổ chức đám cưới như mong muốn.
Hiện bà mẹ 9X đang kinh doanh online còn anh Robin là giám đốc điều hành của một công ty Hà Lan tại Hải Phòng. Cả hai vợ chồng đang sinh sống tại quê nhà của chị Thủy. Công việc của Robin khá bận rộn, đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tuy nhiên khi về đến nhà, Robin vẫn xắn tay áo, hỗ trợ vợ việc nhà, không nề hà bất cứ điều gì.
Tổ ấm của chị Thủy
Hạnh phúc viên mãn tuổi 31, nhiều người cho rằng chị Thủy may mắn khi lấy được chồng Tây, có điều kiện kinh tế tốt. Bà mẹ 9X không bận tâm trước những lời xì xào.
“Mình yêu anh, lấy anh vì anh khiến mình cảm thấy được tôn trọng, yêu thương chứ không phải vì mác “Tây”. Hai đứa đến với nhau vì đồng điệu chứ không phải vì “Tây” hay “tiền”. Mà ở đâu cũng có người này người kia, đâu phải cứ “Tây” là giàu đâu.
Từ trước tới giờ mình vẫn bị trêu chọc và đánh giá ngoại hình. Nhưng anh luôn khiến mình cảm thấy được yêu thương. Và mình cũng chủ động tài chính, kiếm tiền giỏi không kém gì anh”, chị Thủy nói.
Theo Người Đưa Tin
-
1 phút trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
9 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
4 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước