Giận 'bạn trai nhí', cô học trò cương quyết cưa đôi tiền nem chua rán, dứt khoát một cuộc tình
Cô học trò lớp 8 sang nhà, trả lại 30k nhét qua khe cửa còn nhắn tin lại cho "bạn trai" với nội dung: "Chia đôi tiền ăn nem chua rán, coi như chưa quen nhau".
Tình yêu học trò luôn khờ dại, vô tư, nhưng chắc chắn đó chính là mối tình ít nước mắt, ít đau buồn và nhiều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người, giống như câu chuyện dễ thương mà anh chàng V.H kể lại sau đây.
Câu chuyện cụ thể như sau:
"Nhà mình ở chung cư, lúc chiều tối tự nhiên mình thấy có 30k được nhét qua khe cửa. Nhà thì có mỗi ba mẹ con, em trai mình học lớp 8, mẹ thì đi công tác từ đầu tháng. Thế nên nếu như không phải tiền của mình thì chỉ có thể là tiền của cậu em trai.
Mình gọi cậu em trai ra hỏi thử, cu cậu thú nhận là hồi chiều có mời cô bạn cùng lớp đi ăn nem chua rán. Cô bạn ấy cũng thích cậu em mình ra mặt, nhưng đến tối cậu em mình vì mải chơi game mà quên không tin nhắn lại nên cô ấy dỗi".
30k nhét qua khe cửa dứt khoát một mối tình. (Ảnh Tổ Lái).
Bị "bạn trai" ngó lơ, cô bé giận dỗi nên đã sang nhà trả lại 30k nhét qua khe cửa, còn nhắn tin lại cho "bạn trai" với nội dung: "Chia đôi tiền ăn nem chua rán, coi như chưa quen nhau".
Hành động ngây ngô, dễ thương của cô học trò lớp 8 khiến dân mạng cảm thấy thích thú. Không chỉ "chủ thớt" mà bao người phải thừa nhận rằng tình yêu tuổi học trò hồn nhiên và trong sáng, "chẳng như bây giờ, phải có tiền mới yêu được".
Bình luận thích thú từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
An: "Hồi đi học thì yêu nhau thì chỉ cần yêu thôi, không suy nghĩ nhiều. Bây giờ tính toán đủ thứ, nghĩ mà mệt, muốn quay về quá".
Bảo Toàn: "Lớn rồi yêu rất đặt nặng vấn đề tiền bạc làm cũng nhớ tuổi học sinh".
Nguyen Nguyen: "Anh nhà người ta thôi, chứ anh nhà một số người lượm luôn 30k cất riêng rồi".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
58 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
28 phút trước
-
34 phút trước
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước