Ô hay, người đẹp đây không chụp lại chụp cái gì vậy?
Ô hay, người đẹp đây không chụp lại chụp cái gì vậy?
Phải như thế này mới đúng là "hi sinh vì nghệ thuật" chứ.
Phải như thế này mới đúng là "hi sinh vì nghệ thuật" chứ.
Ủa, máy ảnh không xem được thì mang ra đây làm gì.
Ủa, máy ảnh không xem được thì mang ra đây làm gì.
Để "lão tôn" chỉnh góc máy cho mà chụp nhé.
Để "lão tôn" chỉnh góc máy cho mà chụp nhé.
Nhiếp ảnh gia cũng phải "đồng cảm" với người mẫu.
Nhiếp ảnh gia cũng phải "đồng cảm" với người mẫu.
Máy ảnh lại hỏng hay sao mà không nhìn thấy gì hết.
Máy ảnh lại hỏng hay sao mà không nhìn thấy gì hết.
Thế này có khác gì máy chụp ảnh hiện đại đâu.
Thế này có khác gì máy chụp ảnh hiện đại đâu.
Nhiếp ảnh gia "yêu nghề" nhất mọi thời đại.
Nhiếp ảnh gia "yêu nghề" nhất mọi thời đại.
Nhiếp ảnh gia có "chân máy" xin quá đấy.
Nhiếp ảnh gia có "chân máy" xin quá đấy.
Như thế này là quá "có tâm" rồi đấy nhé.
Như thế này là quá "có tâm" rồi đấy nhé.
Nhiếp ảnh gia bỏ chụp ảnh qua tạo dáng.
Nhiếp ảnh gia bỏ chụp ảnh qua tạo dáng.
À, cái "vô lăng" này cho thêm vào cho đẹp ấy mà.
À, cái "vô lăng" này cho thêm vào cho đẹp ấy mà.
Đã xin phép chưa mà dám chụp ảnh của "anh" hả?
Đã xin phép chưa mà dám chụp ảnh của "anh" hả?
Đến tư thế chụp ảnh cũng phải "độc" chứ.
Đến tư thế chụp ảnh cũng phải "độc" chứ.
Sao phải vất vả chứ, nằm đây cũng "săn" được ảnh đẹp.
Sao phải vất vả chứ, nằm đây cũng "săn" được ảnh đẹp.