Giỗ bố mẹ, anh em cùng góp tiền chứ không đổ đầu con trưởng
"Mọi thứ đều nhẹ nhàng và vui vẻ vậy đấy, anh em cứ bình đẳng như nhau, sao phải đặt nặng vấn đề con trưởng nhỉ".
Nhiều chị em cứ than đi làm dâu lấy phải con trưởng khổ, vất vả vì phải gánh vác chuyện nhà chồng. Mẹ đẻ cũng là dâu trưởng nên tôi có chút ít ảnh hưởng và nghĩ sau này mình có lấy chồng cũng né né trưởng với độc đinh ra.
Lúc ở nhà tôi đã chứng kiến cảnh làm trưởng của bố mẹ. Nói chung quanh năm ngày tháng chỉ có lo việc lớn việc bé trong họ nội. Mà ông bà tôi thì cổ hủ lắm, cứ phải giữ đúng cái nếp trước kia của các cụ để lại cơ.
Từ đầu năm đến cuối năm, nhà tôi tính sơ sơ chục cái giỗ, hầu như tháng nào cũng có giỗ. Mà họ thì đông, cứ giỗ là phải làm hơn chục mâm mới đủ cỗ để anh em về chơi, ăn uống.
Mà về giỗ thì mọi người không ai góp tiền gì đâu. Mỗi người mang ít hoa quả hoặc chai rượu sang thắp hương gọi là có thôi. Có người tôi để ý chẳng bao giờ mang cái gì ngoài việc sang ăn.
Bao lần tôi phàn nàn với mẹ thì bà bảo: “Lệ như thế rồi, mình là trưởng thì phải chịu con ạ”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Tôi ngại nhất đoạn làm cỗ. Mẹ tôi làm quen tay rồi, cứ đến giỗ là bà đi chợ sớm mua gà, thịt lợn, bò, rồi giò chả các kiểu. Bọn tôi dậy phụ giúp bố mẹ làm mâm cơm cúng trước, rồi làm cơm khách.
Cả nhà bận túi bụi từ sáng tinh mơ đến trưa vừa khéo xong cỗ, căn đúng giờ thì mọi người kéo sang ăn. Sau đó đứng dậy về hết, mấy mẹ con tôi lại dọn dẹp mất nguyên ngày.
Thấm cảnh dâu trưởng của mẹ nên tôi cứ tự nhủ sau sẽ không bao giờ đi vào vết xe của bà. Thế mà tránh không được các chị ạ. Yêu mấy người không đi đến đâu, cuối cùng tôi lại phải lòng một anh con trưởng, là chồng hiện tại đó.
Duyên số nó vồ lấy nhau nên không bỏ được, thôi thì cưới. Nhà anh cũng đông, tận 5 anh em, dưới có 2 đứa em gái với 2 em trai nữa. Lúc đầu tôi cũng thể hiện ta đây là dâu trưởng, lao vào làm cái này, làm cái kia để lấy lòng mẹ chồng.
Nhưng dưới chồng tôi còn đứa em chưa xây dựng gia đình. Cứ chị dâu làm gì nó lại xúm vào bảo: “Chị để đấy em làm cho”.
Còn đến những ngày giỗ, hay nhà có việc gì thì khỏi bàn luôn. Bố chồng tôi mất sớm, rồi mẹ anh cũng theo ông 3 năm nay rồi. Nên đến giỗ bố mẹ và các cụ thì anh em ngồi bàn bạc với nhau xem làm thế nào.
Sau đó mỗi người góp vào 2 triệu để mua đồ. Buổi sáng sớm mọi người đều về để cùng nhau xúm vào làm cơm, thắp hương, sau đó mời khách họ hàng. Xong việc không ai bảo ai đều dọn dẹp, rửa bát sạch sẽ tinh tươm rồi ngồi lại cùng nhau tính xem đã chi tiêu hết bao nhiêu, có thiếu hụt thì bù vào.
Tôi là chị dâu nhưng gần như không phải làm những việc cỏn con, mấy đứa em đều xung phong làm hết. Chị dâu như mình chỉ ngồi chơi rồi góp ý gì thì góp.
Tôi làm dâu trưởng mà cứ nhàn tênh như vậy đấy. Về nhà chồng 8 năm rồi, nhưng thấy anh em bên này quá tình cảm, có việc gì cũng xúm vào giúp nhau chứ không đổ đầu ai.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng và vui vẻ vậy đấy, anh em cứ bình đẳng như nhau, sao phải đặt nặng vấn đề con trưởng nhỉ!
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
5 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
9 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
10 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
13 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
15 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước