
Tối 17/1, đêm diễn của Hà Anh Tuấn tại Đà Lạt khép lại, khán giả "đã được chiêm ngưỡng đóa hồng trọn vẹn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn - "The Rose"". Trong không khí se lạnh của thành phố sương mờ, "The Rose" không chỉ là một đêm nhạc đặc biệt, mà còn là dấu mốc khép lại hành trình nghệ thuật mang tên "Sketch A Rose" đầy ngoạn mục.
Chuỗi concert "Sketch A Rose" trước đó đã đi qua nhiều biểu tượng nghệ thuật trên thế giới như thánh đường hình vỏ sò Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Úc), TP.HCM và Dolby Theatre (Los Angeles, Hollywood). Và tại Đà Lạt, nơi gắn với những dấu ấn khởi đầu trong hành trình âm nhạc của Hà Anh Tuấn, "The Rose" được nhìn nhận như khoảnh khắc hoa hồng bước ra khỏi trang giấy, trở thành trung tâm của câu chuyện âm nhạc.

Tại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn chia sẻ rõ lý do đưa "Sketch A Rose" trở về nơi khởi sinh, gắn với một cảm xúc rất cụ thể trên sân khấu quốc tế. Nam ca sĩ nói: "Khi Tuấn thực hiện giấc mơ của mình với hành trình âm nhạc Sketch A Rose, gần nhất là Tuấn đứng trên sân khấu của Dolby Theatre, và quý vị biết gì không? Ngay giây phút thăng hoa nhất trên sân khấu lịch sử ấy, Tuấn muốn về với Đà Lạt. Vì Tuấn biết nơi đây sẽ có rất nhiều người chờ đợi âm nhạc của mình".
Nếu "Sketch A Rose" được gọi là những đường phác thảo, thì "The Rose" là khoảnh khắc bản vẽ hoàn thiện ở hình hài rõ ràng nhất, mang theo những trải nghiệm và sự trưởng thành của suốt một chặng đường dài.

Không chỉ nằm ở ý niệm "hoàn thiện" của hành trình, "The Rose" còn gây ấn tượng mạnh bởi cách ê-kíp tạo dựng một không gian trình diễn hoàn toàn mới. Tại TP.HCM, sân khấu "Sketch A Rose" từng tạo dấu ấn bằng hình ảnh đóa hồng khổng lồ đặt ở trung tâm, trở thành biểu tượng thị giác xuyên suốt đêm nhạc. Tuy nhiên, với "The Rose" tại Đà Lạt, ê-kíp không lặp lại công thức ấy mà lựa chọn nâng biểu tượng hoa hồng lên một tầm vóc khác.
Điểm nhấn nổi bật nhất là sân khấu xoay 360 độ với đường kính 25m, đi kèm khu vực backstage âm dưới sân khấu và hệ thống bàn xoay hiện đại bậc nhất. Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật này xuất hiện trong một đêm diễn của Hà Anh Tuấn, mở rộng không gian và phá bỏ trật tự một chiều giữa nghệ sĩ và người xem.

Trên nền kết cấu mô phỏng những nhành cây đan chéo vững chãi, những đóa hồng đỏ thắm xuất hiện tạo nên một thị giác đối nghịch, nơi cái mềm mại của cánh hoa tồn tại cùng sự gai góc của sinh tồn. Hoa hồng hiện diện ở nhiều vị trí, phản ánh trọn vẹn tinh thần cốt lõi của "The Rose": "Không tồn tại một đóa hồng trung tâm độc tôn nào cả". Mỗi điểm nhìn của khán giả vì vậy trở thành một cuộc đối thoại riêng tư, nơi từng cá nhân tự đối diện với đóa hồng nội tại của chính mình. Đây cũng là cách mà "The Rose" được mô tả như một dấu ấn duy mỹ, độc bản và không thể sao chép.


Về âm nhạc, "The Rose" được xây dựng như một dòng chảy thuyết phục với setlist 30 bài hát mang tính thách thức, đồng thời thể hiện độ thuần thục cao trong tư duy sắp xếp. Đêm nhạc mở đầu bằng "Tháng mấy em nhớ anh" và "Hoa hồng", được xem là lựa chọn mang tính biểu tượng, tạo nên một lời chào xác lập tinh thần lãng mạn, trầm tĩnh của concert. Tiếp đó, từ "Phố mùa đông", "Thành phố sương" đến chuỗi song ca cùng Vũ., setlist mở ra không gian đương đại, nơi Hà Anh Tuấn đối thoại cùng các thế hệ sáng tác mới và cho thấy sự tinh tế trong kết hợp.

Nửa sau concert là cuộc chuyển dịch cảm xúc được tính toán kỹ lưỡng. Từ chất tự sự sâu lắng của Vũ Cát Tường với "Em", "Vết mưa", "Từng là", chương trình bước sang phần acoustic tối giản nhất với guitar, saxophone, bộ gõ và giọng hát. Những ca khúc "Cay" và "Ướt lòng" xuất hiện trong không gian tối giản ấy, khi âm nhạc được trả về bản chất nguyên sơ. Cũng tại khoảnh khắc này, Vũ Cát Tường chia sẻ dài đầy cảm xúc về hành trình 20 năm của Hà Anh Tuấn: "Những gì đến và đi thì là mơ, những gì đến và ở lại thì mới là thật, thành ra cái vườn hồng này, bao nhiêu người này, đứng ở đây, ngồi ở đây, lắng nghe chú Hà Anh Tuấn hát, Tường cũng may mắn ghé đây chơi một tí. Vậy thì Tường cũng chỉ muốn là chúc mừng cho chú vì vườn hồng chú đã gieo trong bao nhiêu năm qua, nó không chỉ là Sketch A Rose, mà nó đã được gieo cả một hành trình 20 năm. Để ngày hôm nay, nó không phải là mơ, nó là thật với hàng chục nghìn người ở đây cùng với chú. Cảm ơn vì đã lắng nghe âm nhạc của Tường".

Bên cạnh đó, "The Rose" cũng mang đến những bất ngờ trong danh sách khách mời. Nguyễn Hùng xuất hiện cùng "Phép màu" và đặc biệt là "Còn gì đẹp hơn", ca khúc được Hà Anh Tuấn xem là bài hát hay nhất của năm vừa qua. Nam ca sĩ dành lời khen trực tiếp cho đàn em: "Đó là định nghĩa âm nhạc của người trẻ. Anh không khen Hùng là một người tài năng. Anh chỉ dành tặng cho Hùng một lời khen rất tâm huyết của anh, xin cảm ơn vì là một người yêu nước. Và "Còn gì đẹp hơn" sẽ luôn luôn ở đó, trong trái tim của những người yêu nước". Trong khi đó, Hương Tràm xuất hiện với "Em gái mưa" và "Cho anh gần em thêm chút nữa", mang đến một trường năng lượng mạnh, đẩy cường độ sân khấu lên cao và tạo ra sự đối thoại rõ ràng giữa hai thế hệ, hai trạng thái biểu đạt khác nhau.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của "The Rose" là khán giả lần đầu tiên được thưởng thức bản trình diễn live "Một năm qua", sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, qua giọng hát của Hà Anh Tuấn trên sân khấu hoa hồng. Việc lần đầu đưa "Một năm qua" lên sân khấu live không chỉ hoàn thiện hành trình cảm xúc của ca khúc từ màn ảnh sang không gian âm nhạc trực tiếp, mà còn trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn tại Đà Lạt. Ở cuối chương trình, âm nhạc của Phạm Toàn Thắng vang lên vẹn tròn với chuỗi ca khúc "Tháng tư là lời nói dối của em", "Lạc", "Cứ thế", "Chuyện của mùa đông", khép lại mạch cảm xúc bằng những giai điệu quen thuộc.

Sau khi những điểm nhấn nghệ thuật của "The Rose" được khắc sâu trong lòng khán giả, Hà Anh Tuấn cũng nhắc đến hoạt động cộng đồng gắn liền với đêm nhạc. Trong chuyến thăm gần đây tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, nam ca sĩ trực tiếp trao đổi với đội ngũ y bác sĩ để lắng nghe những nhu cầu thiết thực nhất của bệnh nhân trong thời điểm cuối năm.
Theo chia sẻ từ bệnh viện, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không thể trở về quê đón Tết cùng gia đình. Từ thực tế đó, Hà Anh Tuấn quyết định trích 1 tỷ đồng từ doanh thu concert "The Rose", như một sự chung tay cùng khán giả, nhằm hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM về quê đón Tết. Hoạt động này góp phần mang đến sự sẻ chia kịp thời, tiếp thêm động lực tinh thần và hy vọng cho người bệnh trong những ngày đầu năm mới.
Trong những giây phút thăng hoa của concert "The Rose", Hà Anh Tuấn cũng một lần nữa khẳng định niềm tin của mình với khán giả: "Xin tất cả quý vị hãy nhớ rằng, cuộc đời này sẽ không bao giờ dễ dàng với tất cả những ai trong chúng ta, nhưng nếu chúng ta còn ngồi với nhau, còn yêu thứ gọi là âm nhạc, không có sự tuyệt vọng nào là quá dài". Với nhiều người có mặt trong đêm diễn 17/1 tại Đà Lạt, câu nói ấy không chỉ là lời nhắn gửi ở đoạn kết chương trình, mà còn là tinh thần xuyên suốt của "The Rose" – nơi âm nhạc, sự chân thành và lòng sẻ chia được đặt cạnh nhau, tạo nên một dấu ấn khó quên.
