Hà Nội: Cháy tòa nhà Caoza, nữ nhân viên mặt nhọ nhem nức nở

Nhiều nữ nhân viên văn phòng hoảng sợ bật khóc khi được giải cứu khỏi đám cháy tại tòa nhà Caoza trên đường Trần Kim Xuyến, Hà Nội.

Khoảng 16h30, tại ngôi nhà Caoza nằm trê đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra cháy khiến nhiều người làm việc bên trong bị mắc kẹt kêu cứu.
 


Thời điểm xảy ra vụ cháy nhiều người vẫn bị mắc kẹt phía trên tòa nhà

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát cùng xe cứu hoả đến cứu người và dập lửa.

Sau khi được cứu đưa xuống đất an toàn, một số nhân viên văn phòng bật khóc, một số người thì sợ hãi, mặt bám đầy khói đen.



Nhiều người bật khóc khi được giải cứu


Nhiều người may mắt thoát chết đã bật khóc


Nhiều vẫn còn lấm lem mặt khi được giải cứu


Nhiều người vẫn chưa hết bình tĩnh sau vụ việc

“Nghe thấy tiếng nổ ở tầng 5, tôi chạy ra thì thấy chiếc tủ lạnh bị chập điện và đang cháy. Sau đó đám cháy lan ra làm nhiều nhân viên trong công ty không thể xuống được dưới”, chị H. vừa khóc vừa kể với giọng sợ hãi.

Đến khoảng 16h55 thì đám cháy cơ bản được khống chế, hàng chục nhân viên làm việc trong tòa nhà đã được giải cứu. Tuy nhiên, ai cũng trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, khuôn mặt vẫn bị lấm đen do khói bụi.


Người dân theo dõi vụ việc

Hiện nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet


cháy tòa nhà Caoza cháy nhà

Tin tức mới nhất