Hãi hùng cảnh xe nhồi khách về quê ăn Tết

Tuyến xe về Ninh Bình chuyến cuối, giá vé hạ tới mức thấp nhất (từ 70.000 đồng xuống còn 50.000 đồng, nhưng nhét khách chật ních đến không còn một khoảng trống để thở.

 Xe khách 52 chỗ ngồi phải căng mình gồng gấp đôi số khách. Khách được “nhồi” đầy cả lối đi.
 
Hôm nay,  một số sinh viên các trường đại học đã bắt đầu rời thủ đô để về quê ăn tết. Đã xuất hiện cảnh chen lấn xô đẩy ở các bến xe. Nhiều chủ xe cam kết giữ nguyên giá vé để “nhét " thêm khách.
 
Theo ghi nhận của PV, từ chiều ngày cuối tuần (6/2), giá vé tại một số bến xe trên địa bàn Hà nội giữ nguyên, thậm chí là phải giảm giá vé. Thế nhưng, điệp khúc vẫn luôn tái diễn là tình trạng nhồi khách, nhét khách vẫn diễn ra đều đặn.
 
Theo lý giải của một số tài xế trên một số tuyến xe khách Hà Nội thì do lượng người về tết đông, chuyện tăng khách, khách ngồi ghép, ngồi ghế phụ hay lối đi là chuyện " bình thường". Theo dự kiến, vài ngày tới lượng người vào bến đi về các tỉnh sẽ tăng ồ ạt.
 
Sinh viên bắt đầu rời Thủ đô Hà Nội về quê ăn tết
 
Tuyến xe khách về Ninh Bình hạ giá 5.000 đồng so với ngày thường (chỉ còn 75.000 đồng/vé) nhưng nhét khách chật ních đến không còn một khoảng trống để thở. Xe khách 52 chỗ ngồi phải căng mình gồng gấp đôi số khách. Khách được “nhồi” đầy cả lối đi.
 
Xe đi Móng Cái, (Quảng Ninh) đang chèo kéo, nhồi nhét. Một khách hàng đi xe cho biết: "Lúc nãy tôi đi xe Space 45 chỗ nhưng vẫn phải ngồi ở hàng ghế nhựa được kê ở giữa lối đi nên tôi bỏ xuống. Giờ tôi đang tìm xe khác, xe nhỏ 24 chỗ đều bắt khách ngồi ghép 5 thậm chí 6, 7 người mỗi hàng ghế ngang mà đúng ra chỉ dành cho 4 người."
 
Xe đi Phú Thọ, giá vé vẫn giữ nguyên 60.000 đồng/vé về chuyến cuối. Trên xe lượng khách đã ngồi chật kín ghế. Tài xế và các lơ xe vẫn đang tích cực chờ để lôi kéo thêm khách ngồi ở cả lối đi.
 
Xe xuất bến Mỹ Đình đi Nghệ An đủ lượng khách ngồi trên xe, nhiều chỗ 2 đến 3 người phải ngồi chung 1 ghế.
 
Theo chủ xe này tiết lộ thì: "Giá vé bắt đầu tăng, dự kiến hai ngày tới sẽ không đủ chỗ ngồi".
 
Đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại bến xe khách Mỹ Đình ngày cuối tuần trước ngày 23 Tết.
 
Thời điểm PV ghi nhận được là lúc 4 giờ, dòng người hối
hả đổ về bến mỗi lúc một đông.
 
Cuối tuần lượng khách vào bến đông hơn ngày thường


Bạn Mai Hoa, sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm Hà Nội hỏi giá
nhà xe, vì sợ bị “bắt chẹt”
 


Xe về Hưng Hóa (Thanh Hóa) đã giữ nguyên giá vé (50.000 đồng/vé).
Trên xe lượng người đã chật kín.
 


Một nhóm phụ xe xúm lại chèo kéo, mè nheo bắt khách khi bắt
được một “con mồi” ngon đi qua
 


Những thùng đồ to và nặng được “gửi nhờ” xe về nhà. Giá của mỗi khuân
hàng tương đương với 1/2 vé.
 


Ám ảnh cảnh bến xe ngày cuối tuần chen chúc, nhiều người vào
trong bến với tình trạng khá vội vã
 


Chàng thanh niên này vì sợ ra bến muộn nên mua vội ổ banh mỳ
 10.000 đồng trong bến.
 


Nhiều bạn mang vác cả một tải hành lý
 


Hai bạn sinh viên này đang hối hả vác hành lý để tìm xe kịp xuất bến
 


Nhiều bạn sinh viên đã “tải” dần hành lý, đồ đạc về quê trước vì
sợ “mấy ngày nữa về đông phải biết”
 



Tuyến xe về Ninh Bình chuyến cuối, giá vé hạ tới mức thấp nhất (từ 70.000 đồng xuống còn 50.000 đồng, nhưng nhét khách chật ních đến không còn một khoảng trống để thở. Xe khách 52 chỗ ngồi phải căng mình gồng gấp đôi số khách. Khách được “nhồi” đầy cả lối đi.
 


ác tài” hài hước cho biết: “Khách phải đứng như trên xe bus là chuyện bình thường. Ngày cuối tuần mà, chúng tôi tranh thủ kiếm miếng cơm”
 

Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao