Hai lần hoãn cưới vì dịch, lần thứ 3 lại bị gãy chân, cô dâu làm điều bất ngờ
Vì dịch Covid-19 nên cô gái này phải hoãn cưới tới 2 lần nhưng đến lần thứ 3, cô lại không may bị gãy chân.
Mới đây một đám cưới ở Chiết Giang (Trung Quốc) gây được sự chú ý của nhiều người dùng mạng.
Trong khi quan khách đang vui vẻ chúc tụng thì mọi ánh nhìn hướng về phía cô dâu. Điều khiến họ chú ý chính là cô dâu xuất hiện trên một chiếc ván trượt, chân trái bị gẫy phải băng bó.
Người thân của cô dâu chia sẻ, cô phải hoãn đám cưới 2 lần vì dịch bệnh Covid-19. Lần này mọi việc đã sẵn sàng thì cô lại gặp chuyện không may.
Vài ngày trước đám cưới cô dâu đi lái thuyền cao su chẳng may gặp tai nạn khiến chân trái bị gãy. Ngày cưới đến gần nhưng cô vẫn không thể đi lại.
Trong khi nhiều người khuyên nên hoãn đám cưới thì cô vẫn quyết định không thay đổi. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ càng, trải qua nhiều khó khăn nên cô không muốn trì hoãn thêm lần nữa.
Tai nạn khiến cô dâu phải nhờ ván trượt hỗ trợ vào đám cưới.
Vì vậy cô sử dụng một chiếc ván trượt 4 bánh để hỗ trợ chân trái di chuyển. Cô dâu tự đi từ bãi đậu xe đến nơi tổ chức tiệc cưới.
Hình ảnh đám cưới được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Vì khách mời không biết tình trạng của cô dâu nên sự xuất hiện đặc biệt này khiến họ hiếu kì.
Một số cho rằng cô dâu khá hài hước nên vỗ tay liên tục chào đón cô.
Dù vậy cô vẫn tỏ ra không thực sự hài lòng khi phải tổ chức đám cưới theo hình thức này nhất là khi một số quan khách phá lên cười lúc thấy bộ dạng của cô.
Người dùng mạng để lại nhiều lời bình luận cho đám cưới đặc biệt:
"Không sao đâu cô gái, bạn thật mạnh mẽ, chúc cho vợ chồng bạn luôn hạnh phúc nhé!".
“Thực sự không thể nào hoãn cưới được nữa, đã hoãn 2 lần rồi mà. Hoãn tiếp lần 3 nữa thì hụt hẫng lắm”.
“Vui là được, hạnh phúc là được cô dâu nhé. Dù không được trịnh trọng bước đi trong bộ váy cưới lộng lẫy nhưng đây cũng là một kỉ niệm khó phai, sau này nhắc nhớ”.
Theo VietNamnet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước