Khách dự đám cưới còn chưa về hết nhưng hành động của chị chồng khiến tôi xấu hổ ê chề
Nhìn hành động của chị chồng, tôi chỉ biết câm nín, chẳng hiểu vì sao chị ấy lại hành động kì lạ như thế. Chị ấy không biết đã phá tan đám cưới của tôi mất rồi.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Lẽ ra hôm qua là ngày tôi hạnh phúc, vui vẻ nhất thì bây giờ lại đang rất khó chịu, bực bội lẫn giận dữ. Tất cả cũng do chính chị chồng tôi gây ra. Chị ấy không chỉ phá tan đám cưới của tôi mà còn khiến tôi xấu hổ, mất mặt với tất cả khách khứa đến dự tiệc.
Nhà chồng tôi rất bình thường, bố mẹ chồng làm nông, đơn thuần, dễ chịu và chân chất. Nhưng chị chồng lại khác. Chị ấy làm ăn mới phất lên vài năm nay nên cũng có của ăn của để. Nhưng bản tính của chị ấy lại vì thế mà thay đổi, tự cho mình là người đúng nhất, làm gì cũng đúng, nói gì cũng đúng, chỉ có người khác sai.
Tôi hiểu chị ấy vì tôi và chồng yêu nhau tới 9 năm mới cưới. Suốt 9 năm đó, tôi thường xuyên đến nhà chồng chơi, dự tiệc, ăn giỗ như con dâu trong nhà. Chính chồng tôi cũng hay than thở chị gái thay đổi nhiều quá, ăn nói chẳng ý tứ gì, thậm chí vô duyên khiến anh nhiều lần bị xấu hổ với bạn bè đến nhà chơi. Có thời gian, tôi và chị ấy còn mâu thuẫn với nhau cũng vì bản tính chảnh chọe, đỏng đảnh của chị ấy.
Khi tổ chức đám cưới, vì khách nhà chồng ít nên chúng tôi quyết định dồn khách cả hai nhà để đãi chung ở khách sạn. Trong tiệc cưới, khách khứa nhà tôi nhiều gấp 3 nhà chồng, lại toàn khách giàu có, là bạn làm ăn với bố mẹ tôi và đồng nghiệp của tôi ở công ty. Họ đi xe ô tô, mừng cưới bằng số tiền khủng, có người còn tặng tôi vòng vàng, nhẫn vàng.
Tôi chỉ muốn trả lại tiền cho chị ấy rồi nói chị ấy một trận mới hả giận được. (Ảnh minh họa)
Trước đó, tôi đã dặn chồng phải nói chị gái, đừng để chị ấy có hành động hay lời nói gây khó chịu cho khách khứa. Không ngờ khi MC gọi khách lên hát mừng cưới, chị chồng tôi cũng lên. Chị ấy cười ha hả, bảo tôi may mắn khi được làm dâu nhà chị. Chị còn vô duyên nói "cô dâu đu bám chú rể mấy năm trời mới có buổi lễ hôm nay". Tôi nghe mà ê chề.
Chưa xong, khi khách khứa còn đang ăn uống món cuối, chị chồng đã đem túi nilon, hộp đến một số bàn để trút thức ăn thừa. Nhìn hành động đổ trút thức ăn, vơ vội mấy chùm nho cho vào bịch của chị ấy mà tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục nhã.
Cho đến khi chồng tôi đến nhắc, chị ấy mới hầm hầm mặt, khó chịu bỏ ra ngoài. Đến tối, mẹ tôi nói khách bên công ty bố tôi lên tiếng chê bai "người phụ nữ vô duyên" ấy nhiều lắm. Rồi bạn bè tôi cũng bàn tán càng khiến tôi bực bội nhiều hơn.
Thế nhưng chị chồng tôi vẫn cứ khăng khăng cho rằng khách đã ăn xong rồi chị ấy mới tới lấy thức ăn thừa cho đỡ lãng phí. Vì chuyện ấy mà giờ chị chồng chẳng ưa tôi, còn tôi cũng giận chị. Cứ như vậy thì sau này cuộc sống làm dâu của tôi sẽ ra sao với bà chị chồng này đây?
Theo Nhịp sống việt
-
8 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
9 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
10 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
11 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
13 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
14 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
16 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
18 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
18 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
21 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
22 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
2 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước